^Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:56 06/04/2018 Lượt xem: 668
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
  THĂM MẸ

Mùa xuân thăm mẹ quê xa
Bạn con chiến đấu " hôm qua" không về !
Mùa đông mẹ có rét tê ?
Hôm nay nắng ấm ... xuân về mẹ ơi !
 
Cái đêm pháo sáng đỏ trời
Chúng con đang vượt chơi vơi đỉnh đèo
 Rưng rưng bom địch rắc gieo
 Bạn con chớp mắt đi theo gió ngàn
 
Chúng con mất vợi người thân
Mẹ thì mất hẳn một phần " ruột gan"
Hòa bình quân giặc đã tan
Con về bên mẹ chan chàn mưa ngâu
 
Tóc sương tuyết đã nhuộm mầu
Chân chim đuôi mắt hằn sâu tháng ngày
Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Đứa con của mẹ ngày này nó đi !!!
 
Non tơ xuân lộc xanh rì
Tôi về thăm mẹ xuân đi về cùng
Mẹ cười mái tóc rung rung
Kìa sao mắt mẹ ... Lùng nhùng giọt rơi ?
 
Đỗi thương mẹ lắm mẹ ơi !
Nhớ công ơn mẹ đất trời xuân xuân...

 
 
HIỂU THÊM
 
Mẹ tôi gánh cả đồng chiều
Mồ hôi muối mặn sờn nhiều áo manh
Sạm da khô héo ngày xanh
Nếp nhăn đuôi mắt thêm nhành chân chim
 
Thân cò thân vạc nổi chìm
Chắt chiu mưa nắng cho tim máu đào 
"Lời ru của mẹ ngọt ngào 
Ngày qua tháng lại ngấm vào người tôi"
 
Đã đi hết nửa cuộc đời
Nằm gai nếm mật một thời xa quê
Chênh chao nhiều nỗi đam mê
Hiểu thêm người mẹ với quê hương mình...
 


MẸ ƠI
 
Lòng con vẫn nhớ chúc thư
Mẹ sinh con giữa tháng tư chiều tàn
Câu ca rừng Hổ làm quan*
Mà con đồng ruộng gian nan đời thường
 
Con đi " nếm mật"  chiến trường
Máy bay giặc đuổi , bom vương đạn cào
Đồng quê mưa bão ạt ào
Nổi bênh mùa vụ ,chiêm bao hạt vàng
 
May còn ngày mở hội làng
Bà con xóm ngõ họ hàng vầy vui
Nguôi ngoai lem lấm ,ngọt bùi
Ngày qua tháng lại chôn vùi nỗi đau
 
Mẹ ơi !  Con ước kiếp sau
Làm cây bóng mát xanh mầu nhân gian !!!




BÓNG MẸ
 
Bóng mẹ gồng gánh liêu xiêu
Chênh chao đường cỏ nắng chiều chang chang
Lượm gom nhặt hạt nắng vàng
Tảo tần chiu chắt mưa mang về nhà
 
Bóng mẹ gồng gánh chợ xa
Cổng làng mong mỏi con ra đứng chờ
Bánh đa ròn vỡ tuổi thơ
Quả thị "Cô Tấm" mãi giờ còn hương
 
Bóng mẹ đưa cháu đến trường
Nụ cười đôn hậu thân thương vui mừng
Cháu vào lớp học tưng bừng
Đọc bài truyền thuyết " bánh chưng bánh dày "
 
Bóng mẹ theo cánh hạc bay
Thẳm xa xa mãi ... mãi nay xa mờ
Mong mẹ... con vẫn tuổi thơ
Tâm nhang con thắp ... con thờ... Mẹ ơi !!!
 
  MÙA XUÂN KINH BẮC

 
Mùa xuân Kinh Bắc như mơ
Lời ca Quan Họ bến bờ vọng vang
Liền anh liền chị nhịp nhàng
Sánh đôi xuôi ngược đi sang qua cầu.
 
Mùa xuân Kinh Bắc muôn mầu
Hoa thơm, ong bướm cùng nhau mật đầy
Bạn đời tay nắm  bàn tay
Dắt diu bồng bế ,thơ ngây hội mùa
 
Mùa xuân Kinh Bắc từ xưa
Hội làng  làng mở  đón đưa xuân về
Đã thành "Vương quốc hội hè"
Khắp miền Kinh Bắc người về giao duyên
 
Mùa xuân Kinh Bắc ...tay "Tiên"
Mời trầu cánh phượng ,mắt huyền "dao cau"
Người về nhớ hẹn hội sau
Mùa xuân Kinh Bắc ...nhịp cầu tình yêu !!!
 

HƯƠNG TÓC NHỚ BẠN
(Lời thơ hát theo làn điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc Ninh)

 
Trên con đường làng quê
Hương bay lan tỏa
Hương tóc thả
Thoang thoảng gió đêm ngày
 
Hương tóc mây ngọt ngào
Cho lòng ai ngất ngây ?
Chân chất quê dịu hiền
Cho tình ai đắm say ?
 
Tay cầm tay cháy lên môi tình ngây
Vời vợi ngày nào qua
Ai hát đôi cùng ta ?
Lúng liếng môi cười hoa.
 
Này hương tóc tỏa ? 
Nhớ bạn ta ngày qua
Còn sông núi không về nhà
Dâng đời hòa xanh nước non
Câu hát lưng đèo còn 
Trên ngàn rừng reo suối ngân
 
Ơi Trường Sơn !
Nhớ thương bao ...tình thân
Người đồng đội quê ta
Nằm lại Trường Sơn xa !!!
 
Trên con đường làng quê xưa hương lan tỏa
Ai lỡ hẹn ?
Thi thoảng bóng ai ngồi ?
 
Đây vẫn như thuở nào
Tay cầm tay lứa đôi 
Hương tóc mây ngàn đời 
Bao tình say đắm say !!!
 


VÔ TƯ
 
Cứ vô tư thời gian tịnh tiến
Ngày rồi đêm vòng đến rưng rưng
 
Cứ vô tư chảy hoài con suối
Khi hối hả lúc êm ả nhẹ trôi
Quên tuổi mình ôm gềnh đá khóc cười
Làm gương soi cây lá xinh tươi
 
Cứ vô tư biển mặn tình đời
Mãi xanh thắm giữa trời mênh mông
Mặc dù sóng mặn chát đáy lòng
Và sóng ngầm làm đau lòng biển
 
Vô tư như vạn vật bất biến
Dù mai vào bờ cõi hư vô...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan