Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên HVHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:10 06/05/2018 Lượt xem: 627
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN - HỘI VIÊN VHNT.TS

HẦM CHUNG
 
Cái ngày hầm tựa chung lưng
Bây giờ mày lạnh núi rừng cỏ cây
Nhớ mày nhìn áng  mây bay
Tít mờ xa thẳm bóng mày mong manh
 
Ngày nào đi cắt cỏ tranh
Chặt cây, đan nứa, lợp thành "lều" xinh
Giữa miền bom đận "rùng mình"
Say nồng mơ mộng chúng mình bên nhau.
 
Bây giờ mày ở nơi đâu ???
Vợ con mày vẫn trước sau mong chờ !
Mẹ già bạc tóc mỏi mờ !
Tao - đồng đội vẫn ngẩn ngơ tìm mày !...
 
Ngày nay quê đã đổi thay
làng lên như phố, đường cây thẳng hàng
Nhà mày "Tình nghĩa"  khang trang
Về đi với mẹ, với làng, quê hương .
 
Lòng thành nhang nến nhớ thương
Mong mày yên ả chiến trường đã qua
Phù cho dân nước non nhà
Quê hương giầu đẹp đấy là niềm vui..

 
 
DÒNG MÁU MANG LỬA
 
"Quý xăng như máu
Yêu xe như con"
Nguyên còn trong ta
Mãi mãi vẫn còn ! 
 
"Dòng máu mang lửa"
Xuyên rừng vượt núi
Tình yêu chan chứa
Xe cười reo vui
 
Qua rừng cháy thui
Qua núi bom dội
Bao người tiếp nối
Cho " dòng máu" đi
 
Mưa nắng quản chi
Hiến dâng xuân thì
Cho "dòng máu lửa"
Tiếp ứng  xe yêu ! 


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan