Tôi làm anh nuôi - Thơ Nguyễn Đại Duẫn Hội viên Hội VHNT- CTV Bản tin Trường Sơn

Ngày đăng: 09:21 07/05/2018 Lượt xem: 1.945
TÔI LÀM ANH NUÔI
 (Kỷ niệm năm tháng quân ngũ)
 
Tôi là chiến sĩ nuôi quân
Chợ xa cho đến chợ gần đều qua
Vào chợ mà chẳng mua hoa
Mua hành, bắp cải, dưa, cà, măng tươi

Ở nơi biên giới xa xôi
Lính ta đã có anh nuôi lo giùm
Lo đàn gà béo mừng xuân
Chăm vườn rau muống, cải mầm lên xanh

Chăm giàn bầu bí lớn nhanh
Tăng thêm hương vị bát canh mát lòng
Anh nuôi ngày tháng hằng mong
Lính chắc tay súng ấm lòng tuần tra

Nhớ hôm về phép thăm nhà
Bạn bè mấy đứa rầy rà quá thôi
Đứa trêu chọc, đứa đùa chơi
Lính gì mà lại chợ ngồi lết la

Lòng buồn bỗng cất lời ca
Binh nhì, cấp tướng có ta no lòng
Gặp cô thôn nữ má hồng
Thẹn thuồng ngỏ ý rằng thầm yêu tôi

Tự hào tôi là anh nuôi
Cơm ngon canh ngọt quân vui binh cường

 
 Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT- CTV Bản tin Trường Sơn

tin tức liên quan