"Nhớ mùa hoa gạo" - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:23 20/05/2018 Lượt xem: 912
NHỚ MỘT MÙA HOA GẠO

Anh trở về, hoa gạo vẫn rơi rơi
Bến sông quê vẫn bên bồi bên lở
Lũ trẻ bên nhau lật từng trang vở
Bởi mùa thi đang nhắc chúng học bài.

Anh ghé thăm lối cũ một sớm mai
Đường ngang xóm giờ hưu quạnh quá
Gặp một vài người vừa quen vừa lạ
Họ nhìn anh như thể khách qua đường

Xóm nhỏ ven sông biết mấy thân thương
Neo lại trong anh bao dòng hoài niệm
Nhớ chiều kia, khi lần đầu anh đến
Em đón anh trong ánh mắt rạng ngời

Rồi chúng mình ra ngoài bến dạo chơi
Tới gốc gạo già nhặt bông hoa đỏ
Kỷ niệm nơi em mà anh mãi nhớ
Đã tặng anh bông hoa đỏ rạng ngời

Em nói rằng: 
... “Bông hoa gạo đỏ tươi
Như tình em mãi thắm trong anh đó
Mai đi xa, chỉ mong anh hãy nhớ
Bến sông quê 
… bông hoa gạo đợi người”.

 

Rồi anh vào cuộc chiến 6 năm trời
Cứ biền biệt không hẹn ngày trở lại
Chiến dịch mùa khô, mùa mưa... dài mãi
Chẳng cánh thư, tin nhạn gửi vô, ra…

Đất nước thanh bình, anh trở về nhà
Vào đúng dịp tháng ba- mùa hoa gạo
Nhìn cành hoa, nghe con tim mách bảo:
“Bến sông quê… bông hoa gạo đợi người”

Một mình anh tìm ra bến dạo chơi
Mong gặp lại cả phương trời thương nhớ
Mong gặp lại một người em gái nhỏ
Sáu năm qua anh thương nhớ vơi đầy.

Ngày trở về chẳng được nắm bàn tay
Chẳng được bên em nói lời thương nhớ
Dòng sông quê vẫn bên bồi bên lở…
Nhưng tìm em biết phiêu bạt nơi mô?


TP Hồ Chí Minh 17/5/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan