“ Hãy gọi nhau là anh em” - Thơ vui của Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn và những dòng bình họa

Ngày đăng: 06:35 30/05/2018 Lượt xem: 535
Thơ vui của Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT TS
và những dòng bình họa

HÃY GỌI NHAU LÀ ANH EM 
(Tặng các bạn đã có cháu nội/ngoại)

Bà ơi tôi bảo bà này
Ngồi đây tôi muốn giãi bày chút thôi.
Gọi bà mà lại xưng tôi
Thấy không mùi mẫn như hồi thanh xuân
Tuổi già mình cũng rất cần
Xưng hô tình cảm cho gần gụi thêm
Mình gọi nhau là ANH, EM
Để cho bè bạn phát thèm cái chơi 
Biết đâu tất cả mọi người
Thấy hay rồi cũng một lời: ANH, EM
Từ mai bà hãy thử xem
Cứ ANH mà gọi đừng thèm kêu ÔNG
Tôi thì kiên quyết một lòng
Kêu EM ngọt lịm chứ không kêu BÀ
Mình cùng nhau sửa, em nha
Từ nay chỉ có EM và ANH thôi.


Sài Gòn, 16/5/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

BÌNH VÀ HỌA

Anh và em, tuổi lục tuần
Sáng chiều kề cận quây quần bên nhau
Về hưu sớm tối trồng rau
Bây giờ ta đã bạc đầu cả hai
Em vẫn thấy anh đẹp trai
Anh thì bảo vợ mắt nai tuổi vàng
Xưng hô vẫn cứ "chàng - nàng"


Hoàng Giao
 
Quả là chẳng biết từ đâu
ANH EM chẳng gọi kêu nhau ông bà
Phải chăng vì tuổi đã già
Hay nghe cháu gọi ông bà quen tai
Mỗi khi bồng cháu trên tay
Ôm hôn nựng cháu xưng ngay ông bà
Từ nay thống nhất cả nhà
Con gọi bố mẹ như là ngày xưa
Cháu gọi ông bà mới thưa
ANH EM mình gọi như xưa nhé mình.
Chúc anh Nhân vui vẻ nha


Hữu Thư

tin tức liên quan