Dấu ấn một thời - Thơ Nguyễn Phương Liên Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Lâm Đồng Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:08 02/06/2018 Lượt xem: 423
Dấu ấn một thời
( kỷ niệm ngày trở lại chiến trường xưa)
 
Hơn bốn mươi năm
dấu ấn một thời...
" Xẻ dọc Trường Sơn"
Đánh Mỹ!
Chiến tranh là gì?
Lịch sử
thời gian khắc ghi...
Người còn
người ra đi mãi mãi!
Trường Sơn
 " Người chiến sĩ ấy!"
Nơi đây...
huyền thoại
một con đường!
Chúng tôi, các anh như
chỉ một Quê hương
Nước mắt...
tâm nhang
thì thầm...
bia mộ!
Hơi ấm nâng niu
ngủ hiền dưới cỏ
Hóa tuổi đôi mươi
nhuộm đỏ sắc Quân kỳ...
 
Đại ngàn xanh muôn thuở
bước chân đi...
Trở lại dấu xưa
 Trường Sơn hùng vĩ
 Tượng đài uy nghi
 Nghĩa trang yên nghỉ...
 Nhói buốt tim
 nuốt lệ
 thả giọt sầu!
 Thành Cổ in đậm một màu
 Trường Sơn
 Man mác thương đau
 trái tim
 bia mộ...
 Ngàn đời rực lửa!
 
 Trở lại chiến trường
 dấu xưa...
 hằn trên cỏ
 Nói nhỏ
 bước nhẹ nhàng
 nghe tiếng của các anh...
 Cả đất trời
 Tổ Quốc màu xanh
 Dấu ấn một thời...
            người lính
                    thành bất tử!
 
Nguyễn Phương Liên
Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan