" Một dạ kiên trung" - Thơ Quốc Lập Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:51 18/07/2018 Lượt xem: 547

----------------------------------------------------------
MỘT DẠ KIÊN TRUNG
(Kính tặng Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Đình Xô.)

Anh người chiến sĩ kiên trung
Trải qua giông tố bão bùng ngày đêm
Đòn roi...tra tấn...triền miên
Toàn thân dập nát...một niềm sắt son.

Anh còn...Tổ quốc...vẫn còn!
Không thể gục ngã trước đòn đớn đau
Ngục hình thân xác trước sau
Điện, roi, đinh, búa đóng đầu ngón tay.

Cực gì chẳng thể chuyển lay
Hồn thiêng dân tộc...mỗi ngày một cao
Mắt anh...sáng quắc tự hào!
Thân này ngã xuống đắp cao lũy thành.

Không thể khuất phục được anh
Giở trò...sưu nịnh...lưu manh...đã từng
Lũ giặc...khát máu bừng bừng
Chúng chùm bao tải, thét cùng đớn đau.

Một lòng...một dạ...trước sau
Nước sôi từng gáo...dội đầu xuống chân
Mỗi gáo nước...tiếng thét gằn
Mùi tanh bốc tới...muôn phần đắng cay.

Con người gang thép nơi đây
Vọng lời Tổ Quốc...tung bay khắp miền.

 
12/7/2018
Quốc Lập 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan