" Viếng đồng đội" - Thơ Nguyễn Đại Duẩn - Quảng Bình Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:12 04/08/2018 Lượt xem: 639
VIẾNG ĐỒNG ĐỘI
(Tâm nhang tri ân đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn)
 
Về đây thăm bạn một chiều
Mây trôi chầm chậm, gió hiu hiu lòng
Hương trầm thơm ngát trời trong
Tôi đây, bạn đó mà không nên lời
 
Trường Sơn vang bóng một thời
Ba lô, súng đạn bạn, tôi quân hành
Dép mòn in dấu rừng xanh
Mưa ngàn vắt bám, nắng hanh muỗi đàn
 
Quên sao Chiến trận phá càn
Bom bi, pháo kích muôn vàn hiểm nguy
Bỏ tôi bạn đã ra đi
Tôi bom vùi đất, bạn về nằm đây
 
Nghĩa trang trẻ mãi nơi này
Tôi giờ tóc bạc, má gầy, răng long
Tay run thắp nén nhang hồng
Rưng rưng khóe mắt, nỗi lòng nhớ thương
 
Ngày xưa cùng một chiến trường
Nước chai, cơm vắt, chăn nhường sẻ nhau
Giờ đây bạn với trời cao
Trên đầu lấp lánh ngôi sao sáng ngời...

 
Nguyễn Đại Duẩn - Quảng Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan