LBTS của Nguyễn Doãn Thiết (chùm thơ 7 bài)

Ngày đăng: 03:52 29/03/2015 Lượt xem: 575

Thơ dự thi LBTS

BBT: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ 7 bài của CCB Nguyễn Doãn Thiết

 

Bị thương

(Ngày 8/4/1968, đánh nhau suốt ngày với sư đoàn

 Kị binh bay Mỹ, tại động Tranh Bình Điền,

tôi bị đạn “phang” bay ngón tay cái.

           Trận này Nguyễn Doãn Thiết được bầu là Dũng sĩ diệt Mỹ)

 

Mùa xuân đã cạn tháng ngày

Đường ra mặt trận còn đầy chông gai

Về trung đoàn 9 tháng 2

Tháng 3 hết gạo đói dài chân run

 

Ngày ăn củ chuối cháo môn

Đêm đi bám giặc phá đồn giải vây

Trải qua có mấy mươi ngày

Đói cơm thiếu muối thân gầy mắt hoa

 

Chiến tranh đâu phải trò đùa

Giết thù đâu phải “bắt cua bỏ nồi”

Nam nhi chí dũng trên đời

Một lòng vì nước … “coi trời bằng vung”

 

Đói lòng ăn vả ăn sung

Đốt tranh làm muối vui cùng sắn khoai

Ngày nghe bom nổ bên tai

Đêm nằm thưởng thức pháo dài cầm canh

 

Mấy phen vây bốt, hãm thành

Mấy phen truy kích quên mình xung phong

Nhớ hôm giặc nống lên rừng

Sư đoàn “Tia chớp” đùng đùng đổ quân

 

C5 vây đánh mấy lần

Trấn Diên* nã cối tan tành trực thăng

Địch co lên núi Động Tranh

Lính ta bám chặt thắt lưng quân thù

 

Trận tiền đang lúc gay go

Viện binh quân Mỹ lò dò bò lên

Quân ta chặn dưới đánh trên

Tả xung hữu đột mũ quên… đội đầu

 

Bom gào đạn xé mặc dầu

Đánh đông dẹp bắc thọc sâu thúc sườn

Đánh cho chúng nó kinh hồn

Biêu đầu, méo mặt chẳng còn hung hăng

 

Vừa “choang” được nó mấy thằng

Bỗng tay đau nhói, cụt phăng ngón ngoài

Vội vàng tôi phải rút lui

Tay ơi tay! Bỏ ta rồi…từ đây ?!

 

tin tức liên quan