LBTS - Nhớ rừng - Lại Hữu Viện

Ngày đăng: 07:24 16/04/2015 Lượt xem: 528

Dự thi LBTS

NHỚ RỪNG 


Kỉ niệm Binh trạm 44, BTL 471 


Chiều nay bên máy trực ban

 
Tôi nghe nhức tiếng ve ran khắp rừng 


Tiếng vang vọng những con đường

 
Luồn trong rừng kín che đoàn xe đi 


Xốn xang sương lạnh, mùa khô

 
Cung đường Quyết thắng, chiều đi chiều về

 
Những ngày lá sắn, măng tre

 
Binh trạm 44, đường về khu Năm

 
Đèo 70 đón gió ngàn

 
Mây giăng kín mắt, máy làm thâu đêm

 
Bom giờ nổ rạch màn đen

 
Lóe sau chớp sáng hiểu thêm tiếng rừng. 


Nương thơm lúa mới mở đường.

 
Bản ai giã gạo, tiếng vang nương đồi 


Mõ trâu cúc cắc, sáng rồi 


Ấm hơi bếp lửa, nhạc đời Trường sơn

 
Lán xiêu dựng vội cạnh đường 


Tường che lá chuối đọng sương đêm dài. 


Con chim "chót bóp" tìm ai? 


Chuyền cây rừng vắng gọi hoài tháng năm. 


Sông xanh nổi mãi giọng đàn. 


Ơi Sê ca mán ! Nhớ chăng những ngày ? 


Con sông nước chảy về tây. 


Trắng phau ngọn thác, cầu dây bồng bềnh. 


Nắng trưa chói lóa mặt ngầm 


"Gọng bừa " gãy cánh, phơi thân lưng đèo.

 
Gió lên giục bãi thông reo, 


Xe đi chở cả nắng chiều hoàng hôn. 


Trăng đêm lay động tiếng bom. 


Mâm Xôi , đèo ấy mất , còn những ai ? 


Rừng già của tổng kho 2... 


Tiểu đoàn 56 những ngày xuất quân 


Hầm ba ri e , tiếng súng trường, 


Tiếng rừng đấy, tiếng tắc đường gọi ta ! 


Mùa mưa con suối em qua 


Hú nhau một tiếng báo là: Sang đi! 


Ổi thơm giữa bản Mông Hà 


Thẫn thờ một phút ngỡ là ổi Bo ! 


Xe đi ì ạch như bò, 


Chìm trong mây núi, ngỡ là trên mây. 


Tiếng rừng, tiếng rừng mỗi ngày 


Những năm lăn lộn, những cây số đường... 


LẠI HỮU VIỆN 


Ban Công binh BT 44, BTL 471 


(ĐT 01232853950)

 

tin tức liên quan