LBTS - Nguyễn Doãn Thiết (lần 2)

Ngày đăng: 03:29 16/04/2015 Lượt xem: 573

Dự thi “Lục bát Trường Sơn”

 

Nguyễn Doãn Thiết, CCB  TS

Phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

 

 

 

CHIỀU TRƯỜNG SƠN

 

Hôm nay trở lại Trường Sơn

Theo con đường nhựa xe bon rộn ràng

Sông sâu đã có cầu sang

Đèo không thấy dốc hàng hàng xe qua

 

Chỗ này ngầm đá năm xưa

Cung đường bom réo sớm, trưa, đêm, ngày

Bây giờ rừng đã xanh cây

Bồi hồi nhớ lại nơi đây Nam Lào:

 

Đường xưa nham nhớ bom đào,

Chuồn chuồn, phản lực gầm gào như điên

Đêm ngày đạn pháo triền miên

Một vùng rừng rậm thành miền hoang vu

 

Xe vào đêm ấy cuối thu

Qua con ngầm đá lờ mờ cọc tiêu

Giật mình “hàng cọc”… biết kêu:

- Qua trái!

- Sang phải!

Như trêu,… như mời

Xe qua không rõ mặt người

Chỉ nghe thấy tiếng em cười… giòn tan

 

 

Thế rồi giải phóng miền Nam

Trên đường ra Bắc lại sang qua ngầm

Vội vàng tìm bạn hỏi thăm

Có người qua bảo “Họ nằm ở kia!”

 

Lưng đồi trắng một hàng bia:

Người cao tuổi nhất…mới vừa đôi mươi (?)

Bàng hoàng tôi gọi “Em ơi!”

Trường Sơn chết lặng cùng tôi một chiều…

 

NAM LÀO LỐI CŨ

 

Bao năm xa vắng ta về

Như người viễn xứ về quê hương mình

Đồi xưa rừng đã lên xanh

Người xưa râu tóc trắng tinh cả rồi

 

Cầm tay nhau nước mắt rơi

Bao nhiêu kỷ niệm rối bời lòng ta

Vẫn là rừng khộp, bản, la…

Vẫn ngôi chùa cổ chăm pa thơm nồng

 

 

Vẫn là con suối, dòng sông

Dường như tất cả vẫn trông ta về.

Bồi hồi nhớ buổi chia li

Người về bối rối, người đi nghẹn ngào

 

Nhớ ngày xưa, nhớ Nam Lào

Nhớ dừa bản Nhích, nhớ  đào bản Phin

Nhớ con đèo dốc Phù Đin

Thương em du kích Mường Phìn cáng thương

 

Sớm chiều mờ mịt rừng sương,

Bàn chân vẹt lối cung đường em qua.

Tháng năm tình nghĩa đậm đà

Bà con dân bản nhường nhà, sẻ cơm.

 

Giặc thù đốt cháy Trường Sơn

Cưu mang - đất bạn có con đường vào

Những năm kháng chiến tự hào

Bản Đông, đường Chín biết bao ân tình

 

Một thời gian khổ, hy sinh

Nam Lào - lối cũ để mình nhớ ta !...

 

 

 

 

 

tin tức liên quan