Thơ dự thi LBTS của Hội viên Mai Nhuận - Thái Bình

Ngày đăng: 08:15 12/05/2015 Lượt xem: 486

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

XUÂN MÀU ÁO LÍNH

 

 

 

Gió xuân rung nhẹ cành đào

Sắc xuân thắm đượm đọng vào nụ hoa

Xuân về vui với mọi nhà

Hương thơm ngào ngạt đậm đà vị xuân

Hôm nay đồng đội xa gần

Đón xuân họp mặt quây quần bên nhau

Chung lo giữ áo nguyên màu

Màu xanh áo lính dãi dầu gió sương

Bao năm đi khắp chiến trường

Nay về sống giữa tình thương xóm làng

Chúc nhau năm mới xuân sang

Đời vui, phúc lộc, an khang, thọ trường.

 

 

 

 

NHỚ XUÂN XƯA

 

Chiều nay ngắm cảnh hoàng hôn

Gió xuân nhẹ thổi dập dờn cánh hoa

Vui buồn gợi lại trong ta

Xuân xưa đi hái nhành hoa cài đầu

Đón xuân nào có gì đâu

Bánh chưng một chiếc chung nhau hai người

Rau rừng thịt hộp măng tươi

Bữa cơm đạm bạc nụ cười hồn nhiên

Pháo tay thay khúc nhạc nền

Cất cao tiếng hát vang lên giọng hò

“Xe anh qua dốc U - Bò

Đèo Phù- A - Chích em chờ đợi anh”

Ngầm A - Ky nước trong xanh

Mà chưa soi được bóng anh bóng nàng

Vui xuân giọng hát... cắt ngang

Bom rơi ngầm tắc xe hàng dừng đây

Nụ cười “chân yếu, mềm tay”

Chúng mình vần giữ ngầm này thông xe

Ước gì nay gặp bạn bè

Đón xuân đồng đội chung nghe giọng hò

Xe anh qua dốc U - Bò

Tuyến đường lịch sử tự do hòa bình

 

 

 

TẤM ÁO LÍNH

 

 

 

 

Nâng niu tấm áo năm xưa

Khói bom, sương gió, nắng mưa dãi dầu

Vai sờn, cổ rách đã lâu

Bàn tay cầm súng đường khâu vụng về

Áo ngăn gió rét tái tê

Lại che cái nắng trưa hè rộp da

Những năm ở chiến trường xa

Áo luôn ấp ủ cho ta đêm ngày

Lâu rồi nay mới mặc đây

Còn thơm mùi lính chẳng thay đổi màu…

 

 

XUÂN

 

 

tin tức liên quan