Thơ dự thi LBTS ( Hoa đời ...) của tác giả Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 06:48 16/06/2015 Lượt xem: 485

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

HOA ĐỜI EM - HOA CHIẾN CHINH - HOA YÊN BÌNH

(Kính viếng liệt sĩ anh hùng LLVT  ND Nguyễn Thị Hồng Mùi tiểu đội trưởng TNXP đại đội 895 )
 

 

Hoa nào đáng quý dưới trời ?
Là hoa em gái suốt đời yêu hoa
Khi em tuổi độ mười ba
Hoa cài mái tóc, thướt tha… ưa nhìn
Điểm thêm má lúm đồng tiền
Lớn lên càng thấy cái duyên khiêm nhường

Tổ quốc gọi, em lên đường
Mang theo hoa đậm mùi hương quê nhà
Để làm ngơ ngẩn người ta
Để ai trống vắng, ngày qua nhớ thầm

 

 

Một ngày quạ Mỹ rú gầm
Đoàn tầu trúng đạn … ầm ầm ga Gôi
Cứu thương, người chạy như thoi
Cứu hàng, tất tưởi ngược xuôi giữa trời
Em truyền sức sống cho đời
Hồn mình bảng lảng Non Côi xóm nghèo (1)
Bà con đưa tiễn xế chiều
Cầm sao nước mắt dài theo đường tầu

Nghĩa trang, hoa đại, hoa ngâu…
Mùi hoa thơm thảo ngàn sau khoàng trời
Tri ân em gái vì  người
Tán đa tỏa bóng ngàn đời che sương
Ơi người em gái kiên cường
Đời em hoa nở , vấn vương quê mình

Nhớ hoa từ thuở chiến chinh
Thương hoa giữa buổi yên bình… viếng em
                                  V V K
 

----------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Non Côi chỉ địa danh núi Gôi thuộc huyện Vụ Bản Nam Định nơi có ga Gôi .

* Ngày 20/8/1966 máy bay Mỹ bắn cháy đoàn tàu hỏa chở hàng tại Ga Gôi Vụ Bản Nam Định  - Tiểu đội  TNXP đại đội 895 do Nguyễn Thị Hồng Mùi tiểu đội trưởng làm nhiệm vụ cứu hàng bị nhiễm chất độc bởi thuốc vôn pha tốc - thuốc trừ sâu tung ra - Hồng Mùi hà hơi hô hấp nhân tạo cứu 5 người rồi ngã trong tư thế đang cõng đồng đội … Trong khi làm nhiệm vụ cứu hàng đã có 14 chị em TNXP hy sinh tại chỗ, trong đó có Hồng Mùi . Đại đội TNXP 895 và liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng Mùi đã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân .

 

Vương Văn Kiểm

47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh - Tp Nam Định       

Đt : 0127. 723. 0806      Email :vuongkiemnd@yahoo.com.vn
 

tin tức liên quan