Thơ dự thi LBTS của Nguyễn Bá Đào - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Ngày đăng: 07:08 01/07/2015 Lượt xem: 413

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

TRƯỜNG SƠN NHỮNG NĂM CHỐNG MỸ

 

 

Trường Sơn trùng điệp núi cao

Trèo đèo, lội suối vượt bao thác gềnh

Sê Pôn, đường Chín vùng quanh

Leo lên đỉnh dốc Chí Thanh tên Người

Hành quân vất vả xa xôi

Không gì ngăn nổi sức người chiến binh

Dù rằng đổ máu hy sinh

Quyết tâm bảo vệ Chí Minh tên Người

Đêm thì pháo sáng rực trời

Bom bi, bom tấn liên hồi nổ vang

Công binh anh vẫn sẵn sàng

Khẩn trương san lấp để đường xe qua

Anh em đoàn kết một nhà

Cùng làm nhiệm vụ, xe ra chiến trường

Ngày đêm không quản nắng sương

Bảo vệ tuyến đường, mạch máu giao thông

Thi đua sáng kiến thành công

Mìn vướng Tai Hồng, cũng phá được ngay

Anh em học tập hăng say

Ngày đêm cảnh giác máy bay kẻ thù

Lúc nào chúng cũng rình mò

Thả cây nhiệt đới để dò đưa tin

Chỉ trong khoảnh khắc tới liền

Bom bi, bom tấn liên miên vang trời

Công binh cực lắm ai ơi

Cùng nhau san lấp kịp thời xe qua

Để hàng hậu cứ đưa ra

Chiến trường mong đợi chúng ta hàng ngày

Trên thì phản lực vẫn bay

Tầm dưới trinh sát máy bay tàu càng

Thật là vất vả gian nan

Sống trong bom đạn ta càng quyết tâm

Đói no cực khổ nhiều lần

Chân đi không vững, cái thân gầy mòn

Sốt rét run rẩy bao cơn

Sống trong cảnh ngộ Trường Sơn núi rừng

Bao năm gian khổ đã từng

Nguy nan, vất vả ta cùng trải qua

Hành quân vượt dốc Ông già

Bua Phiêng pháo sáng cũng là sân bay

Đơn vị phải dừng ở đây

Để làm nhiệm vụ mở ngay tuyến đường

Đèo Long quan trọng vô cùng

Núi cao hiểm trở đường vòng quanh co

Vì độc lập, vì tự do

Anh em quyết chí hô to lời thề

Đánh thắng giặc Mỹ mới về

Bắc, Nam xum họp tràn chề niềm vui.

 

 

***

 

 

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

 

Trường Sơn dốc núi treo leo

Hai vai mang nặng, chân trèo lên thang

Ba lô, súng đạn, quân trang

Đi mấy ngày đàng, đã thấy mỏi chân

Ngoài kia tuyền tuyến đang cần

Chúng ta quyết phải hành quân kịp thời

Vượt qua bao núi, mấy đồi

Qua bao đèo dốc tới nơi an toàn

Ngoài đường bom tấn, bom khoan

Bom bi, rốc két, Na Pan rơi dày

Trên trời phản lực vẫn bay

Công binh hàng ngày vẫn phải trông coi

Đếm từng quả một anh ơi

Để mà biết được chúng rơi chỗ nào

Xong rồi đánh dấu ngay vào

Đem ngay bộc phá áp vào trái bom

Chỉ trong nháy mắt đã quen

Bom đua nhau nổ gầm lên bầu trời

Thế là bom đã nổ rồi

Đoàn xe tiếp tục vào nơi giao hàng

Nào là vũ khí, quân trang

Đủ các mặt hàng, trên đã cần lo

Xe đi như kiến đang bò

Đường vòng vách núi, quanh co khó lường

Chậm tý nhưng không bị thương

Để mà giặc Mỹ không lường được ta

Ngầm nào xe cũng phải qua

Leo lên, leo xuống để ra chiến trường

Quyết tâm chiến đấu đến cùng

Bảo vệ tuyến đường giải phóng Miền Nam.

 

Kim Chung, ngày 09 tháng 5 năm 2015

 

 

 

                                                   Nguyễn Bá Đào

                                      Thôn Đại Tự, xã Kim Chung

                                         huyện Hoài Đức - Hà Nội 

 

 

tin tức liên quan