Chùm Câu đối và thơ mừng xuân Kỷ hợi (2019) Của Hội viên Văn học Nghệ thuật Trường Sơn – Chu Công Dâu – Thái Bình

Ngày đăng: 06:43 07/02/2019 Lượt xem: 499

-----------------------------------------------------------------------------------

CHÙM CÂU ĐỐI VÀ THƠ MỪNG XUÂN KỶ HỢI (2019)
CỦA HỘI VIÊN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN
CHU CÔNG DÂU


Chân dung tác giả
 
CÂU ĐỐI:
 
Câu đối 1:
* BẢY NHĂM NĂM, MỪNG XUÂN MỚI QUÂN ĐỘI TA VỮNG MẠNH
* SÁU MƯƠI TUỔI, ĐÓN TẾT VỀ LÍNH TRƯỜNG SƠN HÂN HOAN

 
Câu đối 2:
* VẠN ĐÓA HOA TƯƠI, MỪNG TUỔI, CHÀO LÍNH TRƯỜNG SƠN SÁU MƯƠI TUỔI ĐỎ
* NGHÌN BÀI THƠ ĐẸP, ĐÓN XUÂN, CHÚC CỰU CHIẾN BINH BA CHỤC XUÂN HỒNG

 
Câu đối 3:
* ĐÀO THẮM CHÀO XUÂN MỪNG QUÂN ĐỘI TA BẢY NHĂM TUỔI CHẴN
* MAI VÀNG ĐÓN TẾT CHÚC LÍNH TRƯỜNG SƠN SÁU CHỤC XUÂN ĐẦY

 
Câu đối 4:
* NHỚ CUA NGOẶT, DỐC CAO, PHU LA NHÍC AI MÀ KHÔNG NHỚ
* THƯƠNG TÓC DÀI, DA TRẮNG NGẦM TA LÊ ANH MÃI CÒN THƯƠNG
 
THƠ:
QUA BẾN ĐÒ XUÂN
Một chuyến đò xuân chỉ có ba người
Cô lái trẻ, tôi và em cũng trẻ
Sông trong thế, nước thì trôi nhè nhẹ
Mà ba người ba ý nghĩ khác nhau
 
Cô láí đò vừa đám cưới không lâu
Tình đầy ắp trong ánh nhìn phấn chấn
Cả khuôn mặt bừng xuân, trong sáng
Con thuyền lướt nhanh một mạch sang bờ
 
Giữa dòng sông tôi như kẻ thẫn thờ
Bởi em đứng gần tôi chưa bao giờ gần thế
Ấm cả con thuyền- cô lái đò, nhỏ khẽ:
“Anh chị đi chúc tết  nơi nào ?”
 
Miệng em cười, hàm răng trắng làm sao
Em chưa trả lời, mắt nhìn sông,  nhìn sóng
Đang yêu đấy trái tim tràn hy vọng
Rồi quay sang cô lái đò: “Chị có nhớ anh không ?  ”
 
Cô lái đò đôi má bỗng ửng hồng
Thêm một nụ cười duyên đến thế:
“ Em quay lại nhìn anh này sẽ rõ
Thế nào là mùa xuân tình yêu”.
 
 
NÉT XUÂN Ở TRƯỜNG SƠN
Giọt mưa xuân gọi bao nụ mầm lên
Tha thiết thả tiếng tơ lòng nhớ nắng
Trong cái rét se se mà mùa xuân hiến tặng
Xao xuyến giữa lòng bừng dậy những dòng tên
 
Long Đại kiên trung , Cầu Khỉ mãi vững bền
Những dốc Cha Lo , 050 bãi bom dầy trên đá
Cổng Trời như bàn tay có bao nhiêu phép lạ
Những Lùm Bùm, Dân Chủ , Bản Đông…
 
Địa danh nào luôn gắn với chiến công
Của những chàng trai tuổi lông tơ đầy mặt
Của những cô gái  bừng lên qua khuôn ngực
Họ giữ đường yêu lắm những đoàn xe
 
Cứ mùa xuân về tôi như lại lắng nghe
Tiếng trái tim mình  rộn ràng nhịp đập
Bỗng hiện rõ ánh mắt nào từng gặp
Họ là anh hùng  sống mãi với Trường Sơn

 
 
ĐI GIỮA ĐỒNG XUÂN
Anh đi giữa cánh đồng xuân
Thơm hương của những đường gần nẻo xa
Lạ lùng anh chợt nhận ra
Đường quen
                   Sao ngỡ như là mới quen

 


tin tức liên quan