LBTS - Huyền thoại con đường - Phan Thị Oanh

Ngày đăng: 08:26 12/08/2015 Lượt xem: 446

Thơ dự thi: “Lục bát Trường sơn”


Phan Thị Oanh,

Hội viên Trường Sơn

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0903461678

 Huyền thoại con đường

Lối xưa huyền thoại vẫn còn

Trường tồn sống mãi đường mòn Trường Sơn

Lối mòn đèo dốc đá trơn

Lòng ta quyết chí, cao hơn dốc đèo

Suối ngầm, dốc đá tai mèo

Rừng cây rậm rạp, dây leo chịt chằng

Công binh phát tuyến san bằng

Trường Sơn không quản dùng dằng nắng mưa

Rừng xanh nghe hát đò đưa

Quên bao vất vả sớm trưa ngoài đường

Lắng nghe tiếng gọi Quê hương (1)

Nhớ lời thầy giảng, mái trường năm xưa

Dạn dày rát mặt nắng trưa

Đoàn Năm Năm Chín, say sưa mở đường

Đường mòn xuyên suốt tiền phương

Đạn bom cày xới, chiến thương đêm ngày

Tinh thần bộ đội không lay

Quản chi bom đạn hăng say bám đường

Đường thông, xe tới chiến trường

Tiếp lương tải đạn tiền phương thắng thù

Trọn tình đất nước lời ru

Mùa xuân nỗi nhớ vi vu gió ngàn

Bắc Nam ca khúc khải hoàn

Kính dâng lên Bác muôn vàn yêu thương

Trường Sơn anh dũng kiên cường

Có Đảng, có Bác soi đường con đi

Lời thề son sắt nhớ ghi

Đánh tan giặc Mỹ, tiếc gì máu xương

Con đường mười bốn vấn vương

In hình bóng Bác - Quê hương (2) thanh bình

Đường mòn, Đường Hồ Chí Minh

Mang bao kỷ niệm, trọn tình nước non!

 

_________________________________________________

Ghi chú: (1)+(2): Quê hương: Quê hương hình chữ S (Tổ quốc)

 

 

 

 

tin tức liên quan