Thơ dự thi LBTS của Hội viên Hoàng Khánh Toàn TP: Vinh, Nghệ An.

Ngày đăng: 10:14 05/09/2015 Lượt xem: 406

 

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

CCB Trường sơn:  Hoàng Khánh Toàn

Khối 16, Phường Hà Huy Tập, TP: Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0989 088 233  

 

 

 

Nhớ những ngày hành quân 

 

Tháng ba ngày đó đi B

Hai tháng huấn luyện ta thề quyết tâm

Hàng quân súng, đạn rầm rầm

Thành Vinh quê mẹ ta thầm nhớ thêm

Bảy Hai nhớ mãi không quên

Xuống Ca nô ở bến bờ sông Lam

Xa dần đi mãi hướng Nam

Quảng Liên Quảng Trạch trạm dừng nghỉ chân

Sáng ngày ta lại hành quân

Theo dòng Gianh ngược tới gần Trường Sơn.

Vai sờn nhưng chí không sờn

Đến phà Long Đại căm hờn sục sôi.

Hàng ngày bom Mỹ cứ rơi

Phá cầu chặn lối, ta thời vượt qua

Không cầu ta lại có phà

Quảng Bình đất lửa lấy nhà làm phao.

Ngày sau ta lại đi vào

Mưa dầm vẫn vượt đèo cao muôn trùng

Làng Ho là đất anh hùng

Người dân nơi ấy có chung tấm lòng.

Leo dốc Khỉ vai lưng còng

Ba lô nặng trĩu ta không nản gì.

Đánh giặc Mỹ ta cứ đi

Vào dốc Tọa độ cực kỳ gian nan.

Trong lòng vẫn cứ hân hoan

Ngã ba Dân chủ * phong lan đẹp trời

Ngụy trang khe suối em ơi

Che cho bộ đội ở nơi tuyến đầu

Hành quân đi đã bao lâu

Vượt nhiều đèo dốc sông sâu qua rồi

Khe Sanh chiến thắng ngời ngời

Biết bao bom đạn tả tơi đất này

Trên đầu giặc Mỹ cứ bay

Bom rơi đạn nổ cả ngày lẫn đêm.

Rồi  mai ta lại đi thêm

Anh em đồng đội không quên đất này

Vượt Dốc Đá không cỏ cây

Đường Mười Bốn, Mỹ rải đầy da cam*

Đế quốc Mỹ  có lòng tham

Không khuất phục được Việt Nam Anh hùng.

Trường Sơn điệp điệp trùng trùng.

Chở che bộ đội như chung mái nhà

Ngày mai tiếp tục đi xa

Hành quân vượt suối, sông qua đất Lào

Qua  Cu rốc  đỉnh núi cao

Mường Nòng đất bạn đón chào các anh

Việt Lào hai nước kết thành.

Bức tường đồng vững, chiến tranh đẩy lùi

Cùng nhau chia ngọt sẽ bùi

Bản Đông địa ngục vùi thây quân thù

Dốc Thơm , Thà Khống mây mù

Phà Lan, Động Hến cho dù còn xa

Phù Viêng hang đá là nhà

Qua đèo Tha Mé thật làgian truân

Thắng giặc ta lại hành quân

Sê La Nông*  đợi một tuần mới qua

Tà Ôi đi dưới rừng già

Đến đèo Ka Lốt* làm nhà nghỉ xong

Nằm võng  ở dưới gốc thông

Bên đường xe chạy bụi hồng cỏ cây

Đaị đội tập kết nơi này

Làm cầu xẻ gỗ ở ngay ven  đường

Xe chở đạn vào chiến trường.

Các anh các chị tình thương dạt dào

Xong cầu ta lại đi vào

SaRaVan* đó đón chào anh em.

Chiến trường chia lửa tiếp thêm

Hòa bình Độc lập nỗi niềm chờ mong

Bốn năm rồi mẹ đợi trông

Miền Nam giải phóng cờ hồng tung bay

Con còn đang ở nơi đây.

Nước Lào nước Việt đến ngày Tự do.

Việt Nam ta nhớ Bác Hồ

Ơn Người ơn Đảng đã tô thắm Cờ

Việt Nam đã đến bến bờ

Công bằng , hạnh phúc ước mơ muôn đời.

Con còn tiêp bước Mẹ ơi.

 

 

tin tức liên quan