Chùm thơ của Hà Đỗ Tú. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:42 21/02/2019 Lượt xem: 586
CHÙM THƠ CỦA HÀ ĐỖ TÚ

TỤC RƯỚC KIỆU
(thơ thất ngôn)

Lễ Hội tục làng rước kiệu quay
Kiệu son truyền thống có xưa nay
Tám người nhún nhẩy đòn ngang dọc
Chủ động mấy người đẩy kiệu quay.
Quay xuôi quay ngược hết trên đường
Lại lội xuống hồ quay ngả nghiêng
Hai kiệu đuổi nhau đi rước nước
Trống dồn nhịp thúc thật linh thiêng.
 

CHUẨN BỊ LẤY PHẦN NHA

Tháng Giêng chuẩn bị đến rằm
Người xưa cúng giỗ cả năm chuyên cần
Xóm tôi chung đụng chia phần
Rải bạt xẻ nhỏ thịt phân cho đều.
Phần nào mà lắm bèo nhèo
Cắt mông xẻo đít đắp theo cho đều
Danh sách bốc số kèm theo
Đọc tên ai đấy thì vào bốc cho
Mỡ lọc rán, thịt vụn kho
Thịt nạc làm ruốc sao khô ăn dần
Cái thời xưa ấy khó khăn
Một năm chỉ đụng vài lần mà thôi
Rằm tháng Giêng sắp đến rồi …

 
 

ÔI MAI TÔI
(thơ tứ tuyệt)

Nhìn họ chơi mai mình cũng mai
Mồng mười Giêng Tết mới bung đài
Năm nay Xuân ấm mai xòe sớm
Chứ mọi năm mai nở tháng hai./.


Hà Đỗ Tú.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan