Chùm thơ dự thi LBTS của Nguyễn tất Đình Vân, Cửu Yên Ngũ Thái,Thuận thành Bắc Ninh.

Ngày đăng: 12:59 06/11/2015 Lượt xem: 476

 

Thi thơ" LỤC BÁT TRUỜNG SƠN " của Nguyễn tất Đình Vân,

Cửu Yên Ngũ Thái,Thuận thành Bắc Ninh.

 

 

 

BỚI TRONG KÝ ỨC.

 

Bới trong ký ức bộn bề,
Kề vai áp má đê mê súng trường.
Luyện rèn lăn lộn đồi nương.
Hành quân in dấu bước đường TRUỜNG SƠN.
Thức đêm ngày ngủ chập chờn.
Cõng trăng qua suối gió vờn tóc mai.
Đạn bom khói lửa lai dai
Có người đi mãi ...tuổi ngoài đôi mươi.
Xuân xanh để lại cho đời.
Cho lời ru mẹ tiếng cười trẻ thơ.
Người đi ôm nặng mộng mơ.
Đồng đội vững bước,phất cờ chiến công.
Trường Sơn rợp bóng cờ hồng.
Vui reo gió hát mênh mông đất trời
Miền Nam giải phóng người ơi !
Non sông gấm vóc... Rạng ngời vẻ vang.

 

 

 

TRƯỜNG SƠN TRONG TA.

 

Ta đi xẻ dọc Trường Sơn.
Đập tan quỉ dữ ,phòng cơn sóng ngầm.
Bình yên Tổ Quốc ngàn năm.
Dệt thêu hạnh phúc thắm đầm tương lai.
Trường Sơn chỉ một ,không hai.
Tuyến đường tên BÁC dặm dài tình ca.
Trường Sơn mãi mãi trong ta.
Chói ngời LỬA, MÁU nở HOA đời đời.
Trường Sơn mấy độ mấy thời 
Bài ca bất tận đất trời VIỆT NAM.

 

 

 

NHỚ LẮM ANH ƠI 


Nơi rừng núi thẳm Trường Sơn
Lửa bom,khói đạn, chập chờn máy bay.
Cưới anh đồng đội vui say.
Tình yêu nẩy nở tràn đầy niềm tin.
Vui hơn là hai trái tim.
Bay trên sóng gió nổi chìm núi sông.
Xe tơ tình thắm duyên hồng.
Nghĩa đời đồng đội vợ chồnh đẹp đôi.

Mùa xuân giải phóng đất trời
Việt Nam thống nhất ngàn đời tự do.
Sông xanh cập bến con đò.
Vợ chồng về với quê lo nghiệp đời.

Quân y vợ chuyển ngành rồi
Viện quê chăm chỉ không ngơi đêm ngày.
Chồng còn súng chắc trong tay
Sang CAM PU CHIA giúp ngay nước này.
Tình yêu đang thắm đang say
Sinh con ,cậu bé mặt mày khôi ngô.
Rưng rưng tiếng sét đâu ngờ
Lạc loài viên đạn cắm bờ tim anh.

Lá xanh bỗng vội lìa cành
Trời xanh mây trắng kéo vành khăn tang.
Vợ anh giữ tấm lòng vàng
Ôm tờ báo tử xót càng thương con.
Tâm trong gìn giữ vuông tròn
Gói mùa xuân tuổi mỏi mòn tháng năm.
Mừng con khôn lớn học chăm
Lại vào quân ngũ âm thầm bóng cha.

Nén lòng mưa lệ vẫn sa
Vẹn nguyên chung thủy đôi ta trọn đời.
Tháng ngày nhớ lắm anh ơi!
Tấm thân xin gửi cả đời theo anh.

 

Bài thơ " Nhớ lắm anh ơi " Là chuyện có thật của đôi vợ chồng chị NGUYỄN THỊ TIỆN  (Bố đẻ là Liệt sĩ chống Pháp) quê ở Tứ Cờ,Ngũ Thái,Thuận Thành,Bắc Ninh. Lấy anh Nguyễn Văn Câm (quê Hà Tĩnh) .Cưới trong Trường Sơn đến hòa bình  chị TIỆN về chuyển  ngành làm y sỹ  bệnh viện huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Anh CẦM vẫn ở lại  quân đội nhận nhiệm vụ sang giúp nước bạn CAM PU CHIA và đã hy sinh ở bên đó.Đứa con sinh ra khi anh bước chân đi giúp.bạn được mẹ yêu thương,nuôi dạy khôn lớn trưởng thành. Nhớ thương cha,theo bước cha ông cháu đã lại vào quân ngũ .Chi TiỆN cầm chèo vững lái con thuyền,không đi bước nữa cho đến nay về nghỉ hưu tại quê hương chị.

 

 

 

 

tin tức liên quan