Chùm thơ ký ức Sư đoàn 471 của Nguyễn Sơn Hải ,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 08:10 22/03/2019 Lượt xem: 560

CHÙM THƠ KÝ ỨC SƯ ĐOÀN 471 CỦA NGUYỄN SƠN HẢI
 
 
BÔNG HỒNG THÉP TRƯỜNG SƠN

(Tặng doanh nhân Trường Sơn: Trần Thị Chung)
 
Gặp em trên đỉnh Trường Sơn
Dáng người nhỏ nhắn nuôi quân giữa rừng
Binh trạm bốn bốn đã từng
Đói cơm thiếu muối rau rừng cũng khan
Tuổi em quá độ trăng tròn
Xung phong cứu nước sắt son kiên cường
Cơm canh thắm đượm tình thương
Em lo cải thiện đến từng bữa ăn
Vui ngày tổng kết toàn quân
Danh hiệu quyết thắng hậu cần vàng son
Sau ngày thống nhất ra quân
Thái Bình quê lúa nhân duyên láng giềng
Nghe tên em, các bạn truyền
Em làm từ thiện nhiều miền quê ta
Còn mang chúc phúc nhiều nhà
Chăm lo đồng đội từ xa đến gần
Em thương hoàn cảnh khó khăn
Càng thương mấy chị đơn thân tuổi già
Nặng tình với chiến sỹ ta
Nghĩa trang đồng đội hương hoa dâng cùng
Vui ngày nhà nước báo công
Thấy em nhận giải “Bông hồng” Đảng trao
Rất rắn chắc – rất thanh tao
“Bông Hồng Thép” đó. Thép nào bằng em.


 CẦU TREO XÊ - CA - MÁN
 
Dòng sông xê - ca - mán
Thắm nghĩa tình anh em 
Việt Nam, Lào hai nước 
Bên kia bản Đăk đon 
Bên này là Tà - ooc 
Huyện bốn mươi Kon Tum 
Ngày đêm sông chảy xiết 
Đường hành quân ngắt đôi 
Mặt trận đang cần người 
Phía trước tiền tuyến gọi 
Công binh quyết không lùi 
Lấy cây rừng làm trụ 
Mây song làm cáp treo 
Để hai bờ nối lại 
Đường hành quân bớt đèo 
Tiếng hò lại vui reo 
Cầu rập rình bóng nước 
Thác suối nhạc hòa theo 
Đoàn quân ra tiền tuyến
Thôi nhé chào bốn bốn 
Đường khu năm kia rồi 
Ngày mai mừng chiến thắng 
Nhớ công lính giao liên 
"D mười bảy "anh hùng. 
 
                    Binh trạm 44 - 1972
 
 
           BINH TRẠM 44

Vượt qua sông Bạc rẽ ngang
Binh trạm 44 đường sang Quảng Đà
Giao liên 10 trạm đường xa
Cùng cơ giới đón quân ra hàng vào
Xe đi đêm có ánh sao
Ta- luy dương đó là tiêu dẫn đàng
Công binh cùng pháo sẵn sàng
Canh trời cho những chuyến hàng thông xe
 
Đội Điều trị 1 Đăk Nghè
Cùng với 46 quân y tận tình
Đón thương binh với bệnh binh
Bát cơm viên thuốc ân tình thâu canh
Ven suối những vạt rau xanh
Chăm lo chiến sỹ bớt canh rau rừng
Bộ binh quan sát truy lùng
Tiễu trừ biệt kích canh chừng bom bi
Cán binh sâu nặng lời thề 
Quyết tâm đoàn kết , quyết vì miền Nam.
                                               
                              Mùa hè – 1972
 
 
tin tức liên quan