Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:32 02/04/2019 Lượt xem: 583
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

THĂM ANH
Tôi vào thăm mộ anh đây
Nhớ bao kỷ niệm những ngày bên nhau
Tớ giờ đã bạc mái đầu
Nhìn cậu vẫn trẻ, mái đầu vẫn xanh
Bạn xưa nói chuyện chân thành
Thôi thì số phận phải đành vậy thôi…
 
Hôm ấy đánh bọn giặc trời
Đường bay anh lấy để tôi chỉnh tầm
Bóp cò súng nổ vang âm
Thế là bom dội ầm ầm xuống ngay
Chọc bom bằng cái sào này
Mười hai ly bảy rất hay dính đòn
Không ngờ anh bị mảnh bom
Thái dương hứng chịu đầu toàn máu thôi
May mà tôi lại kịp ngồi
Bờ bao công sự cứu tôi thoát mà…
 
Chiến tranh nay đã lui xa
Tôi còn, anh mất thật là nhớ thương
Thăm anh tôi thắp nén hương
Nhớ anh đồng đội chiến trường năm xưa
Trường Sơn đã đón mùa mưa
Phong lan lại nở, rừng xưa xanh màu
Thăm anh chia sẻ vài câu
Cuộc đời làm đẹp nhịp cầu thời gian.

 
 
Nghĩa trang Trường Sơn 26/6/2010
Nguyễn Đình Sinh


GỬI MIỀN TRUNG
Nhớ về mảnh đất Miền Trung
Bao năm đánh giặc anh hùng quá ta
Tượng đài tạc một mẹ già
Kiên cường bất khuất rất là Việt Nam
Vượt lên bao nỗi khó khăn
Lau khô giọt lệ, nếp nhăn cuộc đời
Chồng, con, cháu mười một người
Đã vì Tổ Quốc, trọn đời hy sinh!
 
Miền Trung mảnh đất điêu linh
Bão giông, lũ lụt rập rình hàng năm
Làm cho chồng chất khó khăn
Mất mùa thất bát đêm nằm thương ai!
Ngày xưa đánh giặc giỏi, tài
Bây giờ phải chống thiên tai ập vào
Bão giông biển động thét gào
Ôm vào lòng biển biết bao nhiêu người…
Đau thương giọt lệ đầy vơi
Cùng nhau chia sẻ với người Miền Trung
Miền quê rất đỗi anh hùng
Đồng bào cả Nước ta cùng sẻ chia.

 
                 
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn                                                               
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan