Chùm thơ của Hội viên VHNT Trường Sơn, Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 06:36 26/04/2019 Lượt xem: 440
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT TS HÀ ĐỖ TÚ

BẾN KHÔNG CHỒNG
(tượng đài bến không chồng được dựng tại thôn Vân Đông. Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình quê hương của Nhà Văn Dương Hướng - tác giả viết chuyện phim cùng tên)
 
Bên dòng Diêm có bến không chồng
Tác phẩm thành phim của Hướng Dương (*)
Tiểu thuyết hôm nay thành sự thật
Tượng đài sừng sững mọc bên sông.
Hơn ngàn trai tráng đi từ đây
Để lại vài trăm vợ không chồng
Giờ bến Vân Đông chờ vắng lặng
Thụy Liên (xã) 31 Mẹ Anh Hùng.
--------------------------

(*) Nhà văn Dương Hướng
 
MỘT THỜI CON GÁI
(tặng đồng đội đơn côi)
 
Ngày bố hy sinh đánh giặc Tây
Em còn nhỏ dại tuổi thơ ngây
Anh trai chưa lớn lo công việc
Tất cả đổ dồn dáng mẹ gầy
 
Ngỡ tưởng hòa bình bền vững mãi
Ngờ đâu Mĩ tới đạn bom dầy
Xóm làng đồng ruộng hoang xơ xác
Anh ruột lên đường súng chắc tay
 
Mẹ lại tháng năm chăm gái lớn
Đỡ đần công việc mẹ hàng ngày
Thế rồi Đảng Bác Hồ kêu gọi
Em lại lên đường kế tiếp ngay
 
Mưa nắng Trường Sơn bom đạn réo
Mở đường xẻ núi việc hăng say
Nhiều đêm trọng điểm bom cày xới
Em dẫn đoàn xe thoát hiểm này
 
Trải mấy mùa xuân cùng đội ngũ
Sốt rừng tóc rụng chẳng chuyển lay
Thiếu cơm lạt muối không nao núng
Kinh nghiệm phá bom cũng dạn dày
 
Hết giặc lại về nơi chốn cũ
Tuổi xuân đã cạn phận hao gầy
Mẹ già khuất núi… mình đơn chiếc
Trợ cấp thường xuyên sống đỡ ngày.
 
 NỮ XẾ TRƯỜNG SƠN
 
Em là gái chị hai năm tấn
Năm xưa lính xế lái trung xa
Học xong chẳng được về nhà
Một mình nhận một chiến xa lên đường.
 
Làn đầu mặc giáp nhôm nặng trịch
Bốn chân xe quấn xích phi mười
Hai cầu trèo ngược Trường Sơn
Dốc trơn mặc dốc xe bon đổ đèo.
 
Bao trọng điểm bom gầm đạn réo
Chẳng hề nao.. tăng chuyến tăng vòng
Nữ nhi ôm lụa vô lăng
Toàn xe không kính miểng găm vỡ rồi.
 
Đường hai mươi (20) vượt Fu La Nhích
Đường mười hai (12) lội nước Sheng Phan
Đường mười (10) Dốc Khỉ, Cổng Trời
Trên từng cây số chẳng rời vô lăng.
 
Có lần xe đang băng trọng điểm
OV10 chỉ điểm bám theo
AC (130) bám riết trên cao
Lao ngay đường kín kẻo xin mất thùng.
 
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT TS.
CTV Hội cựu TNXPVN.
 

tin tức liên quan