Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 07:02 27/04/2019 Lượt xem: 382
CHÙM THƠ CỦA TG NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TIẾN VÀO TIỀN TUYẾN
(Tặng đơn vị xe đoàn 559 Trường Sơn)
 Mưa rừng mắt lá rửa xanh
Suối lòng vòng chạy loanh quanh vực đèo
Qua ngầm xe chạy sóng reo
Đạn bom rơi nổ đường đèo như mưa
 
Khoảng trời cháy đỏ rừng thưa
Đường " ray" xe chạy như rùa chạy thi
không kính mưa gió thầm thì
Trường Sơn ngàn dặm đường đi vực đèo
 
Đường cua tay áo vòng vèo
Ngả nghiêng xe vượt lưng đèo chênh  chao
Lắc lư từng đoạn ... nôn nao
Qua cua mới biết... Chiến hào vào ra
 
Ngàn trùng núi núi băng qua
Vi vu rừng hát suối ca đêm ngày
Vô lăng tay chắc vòng quay
Tiến vào tiền tuyến ... chở đầy quân, lương...
 

MỘT THỜI TRƯỜNG SƠN
Đèo cao mây trắng nắng vàng
Mấy nàng "tiên nữ"  cười vang hát hò
Em là cô gái Thủ Đô
Là cô "tố nữ" Đông Hồ vào đây!
 
Ngày đêm đường tuyến mơ say
Thông đường xe chạy đôi tay tảo tần
Đôi mươi mười tám tuổi xuân
Theo lời non nước tòng quân dâng đời
 
Nhiều đêm bom đạn tả tơi
Nhiều ngày mưa nắng chẳng ngơi vá đường
Cho xe đầy ắp quân , lương
Cho đoàn quân đến chiến trường đang mong.
 
Lời yêu vẫn gói trong lòng
Quên đi ngày tháng... ở trong chiến hào
Ước mơ phơi phới cờ sao
Nước nhà thống nhất vui nào vui hơn ?
 
Một thời trên đỉnh Trường Sơn
Đi vào huyền thoại mãi còn nhớ thương
 

QUA  TRƯỜNG  SƠN
 Ai đã đi qua ... dãy Trường Sơn
Có nhớ về... Chiến trường chống Mỹ ?
 
Ơi Trường Sơn hùng vĩ
Đã cho ta hương vị sinh tồn
Nào thịt Nai thịt Hoẵng thịt Chồn
Nào rau Măng , Mảnh cộng ... cơm Lam...
Còn chở che sắc chàm áo lính
Đường hành quân đến nơi ta định
Những đoàn xe phi " tuấn mã " đầy hàng.
Cho những binh đoàn đủ lương , quân trang.
 
Trường Sơn mưa tạnh lại nắng vàng
Bom đạn địch nổ ì oàng khói lửa
Những con đường đêm ngày xửa chữa
Vẫn tiếng cười, lời hát võng đưa
Vẫn hối hả chiến dịch vào mùa
Vui biết mấy ta thắng ... giặc thua
 
Ơi Trường Sơn  ! Ta nhớ về một thuở
Bom đạn nổ Trường Sơn khói lửa
Đã cho ta nghĩa tình chan chứa
Đồng đội mất - còn vẫn mãi trong nhau
Trường Sơn có năm tháng  khổ đau
Nay xa dần ngày tuyến đầu đánh giặc
Đã thống nhất nước non Nam Bắc
Mùa xuân xanh Trường Sơn hoa mật
Cuộc đời vui sông núi yên bình
Trờng Sơn   hùng vĩ  lung linh...
 

ĐỒNG ĐỘI ƠI.
Muôn sông sóng cuộn dồn về biển.
Như những dòng máu  chảy về tim.
Ta yêu thương đời mãi đi tìm.
Không hè nản  dù mò kim đáy bể.
Đồng đội ơi ! yêu thương là thế !
Vẫn như ngày -năm -tháng bên nhau.
Chính từ chỗ lửa thử vàng thau
Mà yêu thương trước sau tình nghĩa !!!
 

MƯA  TRƯỜNG SƠN
( Thơ hát theo điệu  Cây Trúc Xinh  DC Quan Họ Bắc Ninh)
Nay suối sông dâng trào niềm tin ước vọng
Sau mỗi trận mưa Truòng Sơn
Cây thắm xanh núi rừng rờn biêng biếc lá
Suối thác cồn cào con sóng thêm cuộn hơn
Dốc núi qua đèo như hết con đường trơn
 
Xưa tiến quân trên đường Trường Sơn đánh giặc
Mưa bão đạn bom chồng bom
Đội bom bi  băng rừng vượt qua  sông núi
Vẫn muốn mong về em hát trong ngày vui
Vững bước trên đường, ta quyết không hề lui
 
Mưa mát tươi cho ngày trời trong nắng đẹp
Ta đánh bại quân giặc hung
Mọi chông gai san bằng , đường xuân ta bước
Đất nước yên bình ta tiếp xây phồn vinh
Quyết giữ quê mình non nước vinh  phồn vinh
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan