Thơ chào mừng kỷ niệm 60 năm Trường Sơn của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ( Bài 01 đến 06)

Ngày đăng: 04:38 05/05/2019 Lượt xem: 776
         
          Nguyễn Tất Đình Vân – Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam - Một tác giả thân thiết của Báo điện tử Trường Sơn, anh đã có hàng trăm bài thơ chất lượng cao gửi về cho Ban Biên tập và đã được đăng tải trên chuyên mục “TRANG THƠ TRƯỜNG SƠN” và “VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN” Báo điện tử Trường Sơn.
         Trước thềm một sự kiện lịch sử quan trọng – Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Tác giả Nguyễn Tất Đình Vân đã nảy sinh một ý tưởng mang đầy ý nghĩa, anh đã sáng tác và tập hợp một chùm thơ viết về Trường Sơn ngày ấy và bây giờ với 60 bài tương trưng cho 60 năm của sự kiện lịch sử nói trên…
         Ban Biên tập Trang TT Trường Sơn xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Nguyễn Tất Đình Vân và xin trân trọng lần lượt giới thiệu 60 bài thơ nói trên đến các đồng chí và bạn đọc.
 
THƠ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯỜNG SƠN.
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN (BÀI 01 ĐẾN 06)
 
 1- DẤU CHÂN MỞ ĐƯỜNG
Trường Sơn in dấu nơi đây
Tuổi xuân xanh mãi... cỏ cây nơi này
Đồng đội súng, xẻng chắc tay
Đi vào huyền thoại tháng ngày trường Sơn
 
Máu xương thấm đất không sờn
Mưa bom bão đạn từng cơn ạt ào
"Da cam"  xơ xác xạc xào
San đường mở lối đã vào trang thơ
 
Ngầm sông sóng vỗ đôi bờ
Em làm cột mốc, anh chờ xe qua
Hành quân lưng vẫn nở hoa
Niềm tin  chiến thắng quện hòa mộng mơ
 
Tuyến đường lấp lánh ánh cờ
Cỏ cây hoa lá bến bờ mùa xuân
Bài ca cánh võng còn ngân
Muôn sau xanh thắm dấu chân mở đường...
 

2- PHÁ BOM MỞ ĐƯỜNG
Qua đèo bờ vực rừng sâu
Con đường mới mở bắc cầu treo dây
Dốc cao tay chống gậy gầy
Tóc mai gió vuốt gót giầy mây nâng
 
Tiếng bom khói cuộn lửa quầng
Biết bao đồng đội hiến dâng đời mình ???
Vẫn nghe người hát "Trúc xinh"
Phá bom chưa nổ... đâu mình em ca .
 
Lẽ nào em đã quên ta ?
Ngày xe thông tuyến em ra mặt đường
Gặp nhau khói lửa chiến trường
Xuyên rừng băng núi yêu thương tình đời.
 
Chắc gì em nhớ về tôi ?
Khi hòa bình đã đất trời nở hoa.
Nước non điệp khúc hùng ca 
Vòng tay nhân loại chan hòa tình xuân
 
Trường sơn một thuở xa dần
Dòn sông con suối tần ngần lằng trôi
Đường xưa vương vấn tim tôi
Phá bom , đường mở hát cười hồn nhiên.
 
Bóng em như nhũng nàng Tiên
Dáng trần mở tuyến đường liền chân mây
Con đường sử sáng mai  nay
Được mang tên Bác cờ bay trời hồng...
 
 

3- TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
Hành quân tiến đánh giặc thù 
Trường Sơn một thuở trăng thu hao gầy
Đi trên gió bước lên mây
Băng qua rừng núi tháng ngày nắng mưa.
 
Đạn bom Mỹ dội dư thừa
Núi rừng khói lửa sớm trưa ngút trời
Cận kề sống chết như chơi
Lính Trường Sơn vẫn hát cười thơ ca.
 
Trường Sơn mái ấm muôn nhà
Bên nhau đồng đội đi ra chiến trường
Tiếng cười chào hỏi quê hương
Còn ghi tâm khảm yêu thương suốt đời
 
Trường sơn hùng vĩ đất trời
Dấu chân xanh thắm nơi nơi núi rừng
Đạn bom dù xé vai lưng
Vẫn ca hành khúc không ngừng tiến công
 
Để cho phơi phới cờ hồng
Bắc Nam thống nhất. Núi sông một nhà
Non xanh nước biếc gấm hoa
Dân ca văng vẳng quê nhà mùa xuân...
 

4- XUÂN REO 
Đu đưa cánh võng chiều êm
Bóng chim thấp thoáng về miền non xa
Mấy chàng lính hát ... ngâm nga
Gieo vào rừng thẳm bài ca để đời
 
Vừa qua bom đạn tơi bời
Trăm thương ngàn nhớ đầy vơi ... cồn cào
Trường Sơn khói lửa ạt ào
Vẫn nghe suối hát ngọt ngào trăng theo
 
Đu đưa cánh võng đỉnh đèo
Còn như thấp thoáng "em yêu" sửa đường
Qua ngầm xe chạy mờ sương
Dòng người hối hả trên đường hành quân
 
Xuyên rừng vượt núi săn gân
Quản chi gian khổ bàn chân dặm dài
Kiên cường ,hiến tuổi trẻ trai
Trời còn quầng lửa... ngày mai cánh diều
 
Nghe con chim hót đỉnh đèo
Trăng treo đầu võng xuân reo trong lòng
Khát khao cháy bỏng ước mong
Quê hương thống nhất cờ hồng tung bay.
 

5- SẮC CHÀM MẦU XUÂN 
Cái ngày bão tố quê nhà
Bom rung đất Bắc máu nhòa miền Nam
Chắt ta thành giọt sắc chàm
Góp vào nhuộm nước Việt Nam xanh ngời
 
Trường sơn sừng sững giữa trời
Dấu chân ta bước xanh nơi núi rừng
Đạn bom nổ xé vai lưng
Vẫn ca vẫn hát ... khôn ngừng tiến công
 
Băng đèo vượt núi qua sông
Cận kề sống chết vẫn không sờn lòng
Đồng đội thẳng tiến... xung phong
Góp phần chiến thắng lập công sử vàng
 
Xuân nay làng - phố ca vang
Nước non một giải nắng vàng lung linh
Sắc chàm đã nhuộm quê mình
Việt Nam xuân đến... nghĩa tình Trường Sơn.
 

6- CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Tay còn tay mất ôm non
Trường Sơn gửi lại mãi còn tuổi xuân
Lặn vào tiếng suối trong ngần 
Mai sau còn để lòng dân nhớ về
 
Người còn tăng võng bờ tre
Người nằm đỉnh núi chưa về quê hương
Để vòng mây trắng sương vương
Để cho xuân thắm môi hường má hây
 
Người ơi còn nhớ những ngày
Đồng đội đi biệt chia tay không lời
Lửa bom loang một khoảng trời
Đêm đêm nhẩm tính... người còn vắng ai ?
 
Cho dù đá nát vàng phai
Đất trời khói lửa nhạt phai sắc mầu
Mãi còn đồng đội trong nhau
Tình sông nghĩa núi trước sau vẹn tròn
 
Chiều quê bóng xế trông non
Bờ tre... đèo ... núi... vẫn còn vấn vương
Trường Sơn đồng đội thân thương
Đã thành huyền thoại chiến trường năm xưa.


Nguyễn Tất Đình Vân 
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam 

tin tức liên quan