Trường ca "Trường Sơn huyền thoại" (Chương IV) - Thơ: Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNTTS

Ngày đăng: 10:01 02/06/2019 Lượt xem: 528

TRƯỜNG CA: TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI

Chương IV :  (MỘT MIỀN KÝ ỨC)
 
Con đường trùng điệp núi non
Chịu 4 triệu tấn đạn bom kẻ thù(1)
Bom Mỹ ném không kể giờ
Đêm, ngày, mưa, nắng rừng xơ xác tàn
 
Sát thương, bom phá, na pan
Rốc két, tên lửa, phát quang, từ trường
Cây “ nhiệt đới” cắm trong rừng
Bom bi, mìn vướng rải đường quanh năm
 
Trường Sơn trở thành địa bàn
Thử nghiệm vũ khí để ngăn đường vào
Tiếng gầm rú xé trời cao
B52 dội ào ào mưa bom
 
Những trọng điểm trên Trường Sơn
Là nơi thử thách tuổi xuân một thời
Khe Ve, bãi Dinh, Cổng trời(2)
050, Mụ Gịa sáng ngời dấu son
 
Trà Ang, Cà Roòng, Xuân Sơn
A-T-P là túi bom chiến trường
Bản Đông, Tà Khống, dốc Thơm
Văng Mu, Cốc Mạc, Lùm Bùm, Pa Kha
 
Đèo Long, cua Đá, Tha Pa
Xiêng Phan, Tha Mé, Chà Là, Cha Văn
Pha Băng Nưa, Pác Ta Nhăng…(2)
Mỗi trọng điểm in vết hằn đạn, bom
         
Mỗi cây số đường Trường Sơn
Là nơi chịu đựng đạn bom mỗi ngày
Chất độc làm trụi rừng cây
Hậu quả để lại dài ngày xót thương
 
Trường Sơn trở thành chiến trường
Máy bay các loại phô trương đêm ngày
Đế quốc Mỹ nào có hay
Vượt lên bom đạn, tôi tay sức bền
 
Ý chí con người làm nên
Tuyến ngang, tuyến dọc nối liền hậu phương
Đi về khắp nẻo chiến trường
Hàng vạn cây số sức vươn nối dài(3)
 
Đường Trường Sơn, tuyến vành đai
Đi qua ba nước, tượng đài lưu danh
Đã qua thử thách chiến tranh
Vững vàng xứng đáng lũy thành nước non
***
Nhớ sao một thuở Trường Sơn
Bao nhiêu ký ức vui, buồn có nhau
Nhớ Trường Sơn, bước khởi đầu
Tìm đường vận tải rừng sâu lối mòn
 
Vượt qua đèo, dốc chon von
Gùi thồ, mang vác chẳng sờn bước chân
Nhớ năm, tháng tuổi thhanh xuân
Theo tiếng gọi, tổ quốc cần ra đi
 
Muôn vàn gian khó hiểm nguy
Nhớ người chiến sỹ lái xe quên mình
“ Ba sẳn sàng”, lính công binh
Ngày đêm bám tuyến kiên trinh sáng ngời
 
Nhớ chiến sỹ canh bầu trời
Pháo giăng lưới lửa khắp nơi giữ đường(4)
Nắng mưa dầu dải gió sương
Hành quân vượt núi băng rừng vững tin
 
Nhớ sao những trạm giao liên(5)
Ngủ rừng tăng võng những đêm đường vào
Vượt qua sông, suối, đèo cao
“ Giòng sông mang lửa” chảy vào tuyến trong(6)
 
Nhớ bao anh chị dân công
Rời tay cày, cuốc, ruộng đồng vào đây
Bên chiếc xe đạp, đôi tay
Luồn rừng vận chuyển, đêm ngày sống chung
 
Thông tin nối mạch máu hồng(7)
Chỉ huy thông suốt lập công chiến trường
Kho hàng đầy ắp ven rừng
Nghĩa tình miền Bắc hậu phương gửi vào
 
Lính kho thức suốt đêm thâu
Xe hàng lên xuống bạc màu áo vai
Nhớ sao những tháng năm dài
Những trận thắng Mỹ, tay sai Sài Gòn(8)
 
Giữ vững hành lang “ đường  mòn”
Góp vào huyền thoại Trường Sơn anh hùng
Nhớ khi bom giật, bom rung
Lính quân y vẫn không ngừng đôi tay
 
Vì đồng đội, từng phút giây
Mang lại sự sống tràn đầy yêu thương
Nhớ anh giữ nhịp tuyến đường
Nối hậu phương với chiến trường xa xôi
 
Chỉ huy sở, những con người
Tài năng, sáng tạo tuyệt vời không quên
Truyền mệnh lệnh đến mọi miền
Hiệp đồng binh chủng viết thiên sử vàng
***
Chiến tranh qua 45 năm
Nhưng còn đọng mãi trong lòng chúng ta
Trường Sơn- bản anh hùng ca
Góp vào giải phóng nước nhà mùa xuân
 
Con đường in dấu bước chân
Mười một vạn những người con quên mình(9)
Hai vạn chiến sỹ hy sinh(10)
Ba hai ngàn thương bệnh binh trở về
 
Bên nhau kể chuyện cùng nghe
Một miền ký ức hiện về tuổi xuân
Nhớ Trường Sơn đường hành quân
Trèo đèo, lội suối, xuyên rừng tháng năm
 
Đỉnh đèo pháo sáng Mỹ giăng
Bên đường em đứng thay hàng cọc tiêu
Xe vào chêng chếch trăng treo
Vẫy tay chào đón gửi theo tiếng cười
 
Trường Sơn nhớ mãi một thời
Mưa tuôn xối xả trắng trời ngày đêm
Chống lầy quần áo ướt mềm
Hong  khô ám khói, nỗi niềm xẻ chia
 
Ngủ rừng cánh võng đêm khuya
Tiếng nai lạc mẹ kêu nghe nao lòng
Nhớ cô thanh niên xung phong
Phá bom nổ chậm đường thông xe vào
 
Sốt rừng đùm bọc bên nhau
Chia viên thuốc đắng, nghĩa sâu tình người
Máy bay Mỹ xé bầu trời
Đêm trực chiến vẫn yêu đời hát ca
 
Niềm vui khi nhận thư nhà
Truyền tay cùng đọc món quà quê hương
Nhớ anh phá bom từ trường
Ca nô lướt sóng, xem thhường hiểm nguy
 
Truy điệu sống , nguyện lời thề
Giòng sông nối nhịp chuyến xe nặng tình
Nhớ những tấm gương hy sinh
Truông Bồn, Đồng Lộc kiên trinh sáng ngời
 
“ Hang tám cô” đồng đội ơi! (1)
Các em ngã xuống tuổi đời trắng trong
Nỗi đau mất mát khôn cùng
Đường Trường Sơn thấm máu hồng tuổi xuân
 
Nhớ đêm đông lạnh sương tràn
Những ngày hè nóng khô ran gió lào
Đêm đêm đứng đón xe vào
Bên đường em đứng, gửi trao tâm tình
 
Nhớ đồng đội đã hy sinh
Mười sáu năm cuộc trường chinh hào hùng
Góp vào thống nhất non sông
Tổ quốc mãi mãi ghi công ơn này
 
Nghĩa trang Trường Sơn nơi đây
Các anh yên nghỉ đêm ngày bên nhau
Vẫn còn lại những nỗi đau
Mười nghìn người nơi rừng sâu chưa về(2)
 
Mỗi người từ một miền quê
Nhưng chung lý tưởng cùng vì non sông
Nỗi niềm canh cánh trong lòng
Ngày không xa đón, chờ mong anh về
 
Thăm nghĩa trang, một chiều hè
Bên mộ bạn, kể chuyện nghe thì thầm
Cách xa hai cõi dương, âm
Bạn dưới đó, ngày đêm nằm lạnh không?
 
Nén hương thơm, ngọn nến hồng
Mấy bông hoa, xin cầu mong linh hồn
 
Đêm xuống, nghĩa trang Trường Sơn
Lễ cầu siêu, khung cảnh buồn trùm lên
 
Dòng người từ khắp mọi miền
Tri ân tháng 7 không quên nghĩa tình
Những ngọn nến sáng lung linh
Quảng Trị ơi! quê hương mình đất thiêng
                                       ( Còn nữa)
--------------------------------------------------------------------------------------
(1). Trong 16 năm ( 1959-1975) ĐQ Mỹ ném xuống TS 4 triệu tấn bom đạn
(2). Khe Ve, bãi Dinh, cổng Trời, 050, đèo Mụ Gịa ( Đường 12)
Trà Ang, Cà Roòng, Xuân Sơn, A-T-P( cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèoPhu La Nhích),
Chà Là ( đường 20); Bản Đông, Tà Khống, dốc Thơm, Tha Mé( BT41); Văng Mu,
Cốc Mạc, Lùm Bùm, Pa Kha, Xiêng Phan( đường 128); đèo Long, cua Đá ( đường 128A); Tha Pa Chôn, Pác Ta Nhăng( BT31); Pha Băng Nưa( đường 18); Chà Vằn ( BT36)…
(3). Tổng chiều dài đường TS gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang gần 20.000 km
(4). Lực lượng phòng không TS bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại
(5). Đã mở hơn 3.000 km đường giao liên, đưa đón hơn 2 triệu lượt người vào ra
(6). Đã xây dựng 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu
(7). Xây dựng 1.350 km đường dây tải ba và hàng vặn km đường dây thông tin các loại
(8). Lực lượng bộ binh TS đã tiêu diệt, bắt sống 17.740 tên địch
(9). Lực lượng bộ đội TS gồm 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn TNXP
(10). Trên 20.000 người hy sinh trong 16  năm
(11). “ Hang 8 cô” km 16 đường 20 Quyết Thắng, nơi 5 nữ TNXP quê
        Thanh Hóa và 3 lính pháo hy sinh khi bị bom đánh sập cửa hang
(12). NTLS Trường Sơn nơi yên nghỉ 10.327 liệt sỹ, đến nay vẫn còn gần 10.000 Liệt sỹ chưa được quy tập.
tin tức liên quan