Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân Hội viên VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:08 05/06/2019 Lượt xem: 549
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TUỔI XUÂN XANH MÃI
Tuổi xuân xanh mãi vào thơ.
Bài ca huyền thoại vang bờ cõi tim.
Băng qua sông suổi nổi chìm.
Mưa bom bão đạn cánh chim vững vàng.
Niềm tin mưa tạnh trời quang.
Gửi hồn theo ánh sao vàng nước non.
Lời thề nguyên giữ vẹn tròn.
Bao người khuất bóng vẫn còn lưu danh.
Cho quê xuân thắm ngọt lành.
Nước non hương sắc thêu tranh đất trời.
Xuân nay trống hội nơi nơi
Nhớ về đồng đội như khơi mạch buồn.
Suối sông dù có mưa tuôn
Đã hoa xuân nở trên muôn kiếp người...
 

CHIẾN TRANH
Chiến tranh năm tháng đã nhạt nhòa.
Vời vợi mà như mới hôm qua.
Được-thua đôi bên đều còn -mất
Để lại thương đau sử nước nhà.
 

HỒI ỨC CHIẾN TRƯỜNG.
Hồi ức chiến trường xưa
Đầu đội nắng gội mưa
"Cóc"ngồi ôm lưng áo
Đạn súng sính đầy bao.
Bài ca hùng chiến hào.
Qua thác gềnh dông bão.
Qua sông suối đèo cao
Chắt ngọt ngào mưa nắng.
Đôi dép mòn năm tháng
Máu tứa đôi bàn chân
Đêm đêm đầy pháo sáng
Bom dội nổ xa gần
Đạn réo găm vào cây
Mảnh bom cưa cội cành
Bao đồng đội đi nhanh
Xương máu nhuộm rừng xanh.
Phương trời bóng các anh
Bỗng đã thành mây thắm
Để muôn đời đau lắm
Ôi chiến tranh- Chiến tranh.   
Dù bên địch có mạnh
Đạn bom thừa tan tành
Sống chết là mong manh
Binh lính thành sống gấp.
Hàng binh ngầy nhân cấp
Đất chiếm thu hẹp dần
Mọc cờ giải phóng quân
Để mùa xuân non nước.
Dù cho quân xâm lược
Có mưu ma,ác quỉ
Vẫn bẹp dưới Quốc Kỳ
Đường chính nghĩa ta đi.
 

THĂM  TÌM  ĐỒNG  ĐỘI
Xạc xào gió trở trăn tàu chuối
Lay canh khuya lật phật sườn đồi
Chạng vạng nắng cồn cào dòng suối
Trường Sơn bao xương máu mồ hôi
 
Tôi tìm đồng đội , đi thăm bạn tôi
Gặp bao người vẫn nguyên tuổi cũ
Rừng núi ru các anh đang ngủ
Tôi cúi đầu trước nén nhang đỏ thắp
 
Nhiều đồng đội bạn tôi không gặp
Anh nơi đâu trên rừng núi bao la ???
Sông suối còn ngân nga lời anh hát
Mặt trời còn rực lửa ước mơ xa
 
Nay xuân về tươi thắm nhà nhà
Thống nhất non sông phơi phới cờ hoa
Sông núi nước non đơm hoa kết trái
Như điều ta ước như nỗi ta mong
 
Các anh muôn thuở nặng lòng
Ngàn năm tình nghĩa sáng hồng con tim
Mùa xuân ríu rít tiếng chim
Muôn sau còn nhớ ... thăm - tìm các anh...
 
THÁNG NĂM VỀ RỒI ĐÓ
Này bạn hỡi tháng năm về rồi đó
Ve râm ran trên cành hoa phượng đỏ
Con sông quê cuộn chảy nước phù sa
Em lúng liếng chèo lái con đò
 
Em đi đường nhớ phòng che mưa gió
Nắng đường quê trải lụa  vàng mơ
Hương chanh thoảng tóc mây đầu ngõ
Trăng hạ tỏ lộng bóng em về
 
Tiếng cuốc gọi nhau đồng lúa bờ tre
Cánh diều bay chiều hè thơ mộng
Tình đầu nồng nàn lứa đôi bạn trẻ
Em còn bến đợi ...hay đã sang sông.
 
Tháng năm về em có biết không ?
Rực cờ hồng sang trang sử đỏ
Bác Hồ sinh tháng năm ngày đó 
Quốc tế hòa đồng khắp cả năm châu
 
" Sấm Điện Biên " vang khắp địa cầu
Đường Trường Sơn tuyến đầu khai mở
Ngày tháng năm lòng ta luôn nhớ
Cứ bồi hồi xao xuyến cả trong mơ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan