"Ký ức mùa Phượng nở" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:53 07/06/2019 Lượt xem: 674
KÝ ỨC MÙA PHƯỢNG NỞ

Bất chợt nhìn phượng nở ở Đồ Sơn
Ôi ! tháng 5 về rồi em ạ
Kỷ niệm ngày xưa, ôi ! sao xuyến quá
Cách đây đã lâu, lâu lắm…lắm rồi

Từ những năm 65 xa xôi (1965)
Năm mươi tư năm còn gì em nhỉ
Mùa hè ấy anh lên đường đánh Mỹ
Cũng đúng mùa phượng nở này đây!

Tuy học lớp mười nhưng vẫn thơ ngây
Nghịch đùa toàn những trò con nít
Quẹt mực vào áo em, làm em thút thít
Giọt lệ rơi! áo trắng phải bỏ đi…

Anh nghich hơi khăm, xin lỗi còn gì
Thời bao cấp áo quần là hiếm nhất
Anh đùa khăm để em giận mấy ngày…
Mùa hè ấy! chúng ta phải chia tay

Anh vào Nam chiến đấu bao ngày
Ở trong đó có bằng lăng, trứng cá
Mùa hè về mà người ta thường tả
Những hoa gì mà anh chẳng nhớ ra…

Anh lại trở về đất Bắc quê ta
Xa những tháng năm bưng biền ngập nước
Xa những rừng chàm, rừng sen, rừng đước
Và bây giờ mùa hoa phượng quê mình!

Đời của anh là một cuộc trường chinh
Và của em là giảng đường đại học
Đã hết rồi một thời trêu chọc
Tóc đã trắng đầu, vẫn nhớ tuổi nghịch khăm.

 
5/2019
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan