"Bao công" thời xôi thịt - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:27 17/06/2019 Lượt xem: 535
"BAO CÔNG" THỜI XÔI THỊT 

Bộ Xây dựng ra quân 
Cử “Bao Công” xuất tướng
Dáng oai phong ngất ngưởng
Về cơ sở thanh tra

Huyện Vĩnh Tường xem ra
Chắc có nhiều sai phạm
Phen này thì “ra cám”
Khi sự thật phơi bày

Nếu muốn quan nương tay
Phải gom tiền chung đủ
Sau một hồi ngã ngũ
Hơn chục tỷ trao ngay

Ôi, ngon quá vụ này
Nếu thuận buồm xuôi gió
Túi mỗi quan bỗng có
Được hơn hai tỷ đồng

Nếu vụ này mà xong
Thì Vĩnh Tường thoát tội
Báo cáo liền soạn vội:
“Mọi việc đúng quy trình

Cơ sở rất công minh
Chẳng có gì khuất tất
Công trình nào cũng thật
Dự án nào cũng hay...”

Đang nhận tiền trao tay
Thì Công an ập tới
Năm “Bao Công” chới với
Còng sắt bập vào tay.

“Bao Công” của thời nay
Bệnh hám tiền nhiều thế
Chẳng ngại ngùng e lệ
Chẳng chút gì lăn tăn

Quan sâu mọt hại dân
Bị tiền che mờ mắt
Biết bao điều khuất tất
Ôi những ngài “BAO CONG”.
Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng do Phó trưởng Phòng phòng chống tham nhũng Nguyễn Thị Kim Anh (người trong ảnh) làm Trưởng đoàn và Lưu Vân Anh- Phó trưởng phòng là thành viên cùng 3 chuyên viên của Thanh tra Bộ xuống huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc thanh tra.

Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan