Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:21 17/07/2019 Lượt xem: 496

----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

THĂM BÁC
Thăng Long - Hà Nội nắng vàng
Con về thăm Bác nhẹ nhàng bước chân
Người xa đi với người gần
Vào lăng thăm Bác lòng dân nhớ về
 
Tự do Độc lập miền quê
Mùa xuân hoa trái hả hê đất trời
Nhớ công ơn Bác đời đời
Vào lăng thăm Bác nơi nơi tìm về...
 
Dòng người im lặng mà nghe
Trong lòng lệ chảy tràn trề tim con
Bác ơi ! Non nước ta còn
Lòng dân với Bác sắt son nghĩa tình
 
Tuyên ngôn vang vọng Ba Đình
Bóng còn tỏa sáng bình minh nước nhà
Gió đưa một điệu dân ca*
Ru Người yên nghỉ đi qua cõi đời
 
Về thăm lăng Bác - Bác ơi !
Phượng hồng sen ngát đất trời tháng năm...
 ------------------------------------------

( * điệu Ví dặm ).
 
HOA TRƯỜNG SƠN
Hoa Trường Sơn anh muốn gửi tặng em
Nhành lan tím cánh hoa xòe tươi dói
Hoa nồng nàn hương tình anh chưa nói
Giữa chiến trường bom đạn đang gầm lên
 
Em yêu ơi ! Chưa một ngày bình yên
Tiếng đạn rít , bom rền cày sới
Điên cuồng máy bay ngày đêm lao tới
Lửa khói ngút trời rừng núi tàn thiêu
 
Con suối rưng rưng im bật tiếng chim kêu
Càng nhớ mẹ , càng nhớ em yêu
Nơi quê nhà sớm chiều mong đợi
Nơi hậu phương tần tảo sớm tối
 
Càng đau hơn vết thương nhức nhối
Bao đồng đội nằm lại nơi đây
Để tuổi xanh xanh mãi đất này
Để cho hoa rừng nở hương say
 
Nhành lan tím anh cầm trong tay
Muốn gửi tặng em đón ngày chiến thắng
Hôm nay hoa tỏa hương thầm lặng
Mai hòa bình rực rỡ với ngàn hoă
 
Em yêu ơi tình nghĩa chúng ta
Như nước Hồng Hà Cửu Long mãi mãi
Tiền tuyến hậu phương đơm hoa kết trái
Nước non nhà một giải yêu thương.
 

XÂY ĐỜI
Thương em xưa mảnh đất nghèo
Lấm lem đồng ruộng băm bèo thái khoai
Bụng sôi quặn thắt đêm dài
Nhường cơm con, mẹ sắn khoai qua ngày...
 
Chiến tranh góp gạo mà say
Chuyển vào tiền tuyến đôi tay thảo hiền
Quân lương no đủ mọi miền
Góp công chiến thắng vang miền Bắc Nam.
 
Quê nghèo nên chẳng nhũng tham
Giầu lòng nhân ái lương tâm con người
Thương nhau " Chín bỏ làm mười"
Buồn vui sớm tối tình đời sẻ chia
 
Ngày nay khác thuở xưa kia
Đói nghèo dần hết. Rượu bia chan tràn
Nảy sinh tham nhũng hàng đàn
Ăn chia đục khoét tiêu tan tỷ tiền
 
"Đốt lò đã cháy hai miền"
Củi khô... tươi cũng chẳng yên ... vào lò.
Vì dân bác Trọng chăm lo
Khơi cho lửa cháy đốt lò " nhũng tham"
 
Dân tin dân biết ... cùng làm
Để cho xã hội Việt Nam mạnh giầu
Em ơi ghìm nén buồn đau
Chung tay góp sức cùng nhau xây đời...
  
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan