Chùm thơ của Lê Ba – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:38 01/08/2019 Lượt xem: 519
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ LÊ BA

VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Lên xe về chiến trường xưa
Bao nhiều kỷ niệm lại ùa về đây
Ngày xưa qua mảnh đất này
Một thời máu lửa bom cày đỏ au
Để rồi vào tận rừng sâu
Mở đường vận chuyển măng rau sất ngàn
Bữa trưa dừng ở Nghệ An
Bữa chiều Lệ Thủy ngập tràn niềm vui
Lên xe lòng dạ bùi ngùi
Mình may được sống giữa đời đơm hoa
Đêm khuya về ngủ Đông Hà
Bồi hồi nhớ lại ngày ra chiến trường
Ngày mai dâng một tuần hương
Tri ân đồng đội trên đường vô thăm
Đêm nằm lại nhớ xa xăm
Biết bao đồng đội đang nằm nơi đây
Giữa xanh rừng với xanh cây
Còn bao đồng đội hôm nay chưa về
Tìm nhau bé bỏng chiều quê
Linh thiêng báo mộng gọi về chúng tôi
Thành tâm xin lạy đất trời
Để linh đồng đội của tôi hiện về

 
 
ƠI CÁC LINH
Nghĩa trang Đường Chín đây rồi
Lòng thành thắp nén hương đời gọi nhau
Các linh ơi đang ở đâu
Về đây nghe hát những câu quân hành
Ra đi từ lúc tóc xanh
Bây giờ dẫu bạc vẫn hành quân xa
Các linh hóa bản tình ca
Để cho đất nước thơm hoa tháng ngày
Các linh ơi chén rượu này
Âm dương hòa hợp đắm say nghĩa tình
Các linh ơi hãy quân hành
Giữ yên biên ải màu xanh vĩnh hằng.

 

Lê Ba
Hội luật Gia, Gia Bình, Bắc Ninh.
Hội viên Hội VHNT trường Sơn
 
tin tức liên quan