Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:56 09/10/2019 Lượt xem: 511
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
TẢN MẠN NHỮNG VẦN THƠ
 
Tự nhiên những câu thơ
Gõ vào đầu nhè nhẹ
Trong màn đêm thở khẽ
Tiếng trăng khuya thu buồn!...
 
Ký ức cứ trào tuôn
Về một thời trai trẻ
Xa quê hương cha, mẹ
Đi cầm súng đánh nhau
 
Khi đã bạc mái đầu
Đêm nằm thơ tìm đến
Này ông bạn thân mến
Dậy! dậy đi! thơ về
 
Cứ nửa tỉnh nửa mê
Thơ trào tuôn lai láng
Không lúc nào im lặng
Róc rách - chữ thành lời!
 
Tản mạn thơ của tôi
Nhiều âm thanh khác lạ
Lục bát nghe già quá
Năm - bảy chữ tự tình…
 
Đời thường và chiến trinh
Nửa đời tôi là vậy
Đọc lên ai cúng thấy
Bom đạn bắn thi ca
 
Cuộc đời tháng, năm qua
Theo thời gian ký - ức
Máu thơ trào lồng ngực
Viết cho đời nở hoa
 
Cho quên đi tuổi già
Cho quên đi bệnh tật
Thơ tôi toàn nói thật
Những câu chuyện một thời.
 
Tháng 9/2019
Nguyễn Đình Sinh

  
KHÚC CA VANG MÃI
 
Trường Sơn vang mãi trong ta
Trái tim người lính dâng hoa tặng Người
Sáu mươi năm đã qua rồi
Vẫn còn nhớ mãi khoảng trời Trường Sơn
Những đêm pháo sáng chập chờn
Những ngày bom dội Trường Sơn ì ùng!
Quân đi hàng ngũ điệp trùng
Xe hàng vẫn chở đầy thùng vào ra
Vượt sông, vượt suối, vượt phà
Con đường vang mãi khúc ca yêu đời!
 
Dẫu rằng máu chảy, đầu rơi
Vẫn không làm nhụt trí người Việt Nam
Quyết tâm giải phóng miền Nam
Quân dân ta quyết đánh tan kẻ thù
Ngọn cờ chiến thắng tháng tư
Tổ Quốc sạch bóng quân thù từ đây
Ngàn năm trên nước non này
Trường Sơn nhớ mãi tháng ngày vinh quang.
 
Tháng 9/2019
Nguyễn Đình Sinh

 
MẸ HÁT RU CON
(Tặng 10 nữ TNXP hy sinh tại Đồng Lộc 24/7/1968
thơ viết theo điệu hát ru con – Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ)

       
 À   à   ơi!... À   à   ời!...
Con ơi con đã về trời
Tiếng thơm để lại cho đời mai sau…
Con đi xa mẹ từ lâu
Năm mươi năm ấy mái đầu vẫn xanh
Bây giờ đã hết chiến tranh
Đồng Lộc còn đó trở thành thiêng liêng…
Đồng bào chiến sỹ mọi miền
Hương hoa oản quả dâng lên lệ trào!...
Linh thiêng con hiện lên nào
Về đây cho mẹ ôm vào bờ vai…
Ru con bao tháng năm dài
Ngủ ngon con nhé - ngày mai vui cười!
À   à   ơi!... À   à   ời!...
Con ơi! Con đã về trời…
 
Ngày 24/7/2019
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan