"Mẹ khuyên" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 08:52 11/11/2019 Lượt xem: 521
MẸ KHUYÊN

Cơm của mẹ ngày xưa
Chén nhỏ mắm tép chua
Cua đồng rang dòn muối
Đĩa đầy rau muống luộc
Phưng phức ống vừng rang
Con đi xa xóm làng
Khắp mọi miền đất nước
Không bao giờ quên được
Bữa cơm của mẹ đâu
Cua ngon canh vợ nấu
Tằm tơi mát cà dòn
Cá rô chiên chấm mắm
Hũ muối vừng thơm ngon
Chỉ khác xưa không còn
Cơm độn nhiều khoai sắn
Trời nhiều mưa vẫn nắng
Cơm quê trắng dẻo thơm
Nhưng mẹ còn đâu nữa
Trên ngực tôi hoa trắng
Đời bảo tôi im lặng
Mẹ khuyên tôi bớt lời
Lao động thật tuyệt vời
Hãy tin lời mẹ nói
Con sẽ chóng thành Người!

 
Thành phồ Hồ Chí Minh, Thu 2019
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan