Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 19 đến số 21)

Ngày đăng: 07:18 07/12/2019 Lượt xem: 322
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 19 đến số 21) 
 
Kiều bị họ Hoạn mưu hại
 
Những muốn sao cho vẹn chữ tòng
Khuyên chàng hãy kíp liệu cho xong
Tàn canh thốn thức chờ tin nhạn
Lẻ bóng nôn nao rối cõi lòng
Phóng hoả, tráo thây...bày kế hiểm
Gây mê, bắt cóc...chặn đường mong
Làm ra chủ - tớ, đau vai diễn
Tự cổ ghen tuông khó sánh đồng!

 
 Kiều hầu rượu
 
Trì hồ đứng chực cả đôi nơi
Bắt nhặt bắt khoan bắt phải mời
Giáp mặt từng phen...đà ruột thắt
Rời tay mỗi chén... lại châu rơi
Như ngây như dại người vờ lảng
Giả tỉnh giả say kẻ mỉm cười
Thêm ép nguyệt cầm, càng choáng váng
Chàng đâu đỡ nổi giữa chơi vơi!

 
Kiều đàn lần thứ hai
 
Bốn dây như oán lại như than
Giọt đắng dòng cay quyện tiếng đàn
Lã chã hàng châu rầu tấc dạ
Bần thần vẻ mặt thắt buồng gan
Người cười nụ bởi...hay màn kịch
Kẻ khóc thầm do...xót nỗi nàng
Một tiếng tơ đồng phân hỷ nộ
Bi, hài...có lẽ nhất trần gian!


  
tin tức liên quan