Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 52 đến số 54)

Ngày đăng: 06:54 18/12/2019 Lượt xem: 309
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 52 đến số 54) 
 
Mã Giám Sinh mua Kiều
 
Nhẵn nhụi mày râu, vẻ bảnh bao
Thầy kêu tớ dạ thật ồn ào
Xưng danh hợm hĩnh, hòng khoe nhỉ
Trả giá cò kè, chả lộ sao?
Cưới vợ, chiêu trò phường giả dối 
Buôn trinh, thủ đoạn lũ tầm phào
Thương nàng, bởi cứu cơn gia biến
Mắc bợm già đành nhắm mắt trao!
 

Mã Giám Sinh đoạt Kiều
 
Thuộc mốt làng chơi khắp mọi miền
Tay phàm nay đã bén đào tiên
Tham hoa tiếc nguyệt, kìm tâm khó
Phũ gió phàng mưa, giở thói liền
Một đóa trà mi...ong tỏ lối
Đôi hàng huyết lệ...tủi đòi phen
Ranh ma tính sẵn đường sau trước
Có thuật hồi nguyên lại hốt tiền!
 

Tú Bà
 
Đẫy đà to lớn, nhợt màu da
Chẳng hiểu vì sao gọi Tú Bà!
Còn trẻ am rành nghề bán phấn
Quá thì sành sỏi chuyện buôn hoa
Lời ngon, muốn được nhanh lời lãi
Kế hiểm, màng chi nát ngọc ngà
Bảy chữ, tám nghề trơ trẽn dạy
Thương nàng mắc bợm khó mà ra
tin tức liên quan