Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 55 đến số 57)

Ngày đăng: 06:29 19/12/2019 Lượt xem: 475
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 55 đến số 57) 
 
Mã Kiều
 
Mã Kiều có thật dạ từ tâm
Hay để chờ cơ, mới nhủ thầm!
Biết rõ Sở Khanh giăng mẹo hiểm
Làm theo mụ Tú đặt mưu thâm
Sao không bảo bạn lo gìn giữ
Lại để cho ai đến dập bầm
Nhận chịu đoan thay, hay sắp sẵn
Nên nàng chẳng đoái chuyện đền ân!
 

Sở Khanh
 
Sao chẳng chăm lo việc học hành
Mà thường luẩn quẩn chốn lầu xanh
Đà đao chước quỷ còn bưng bít
Tích việt tờ mây đã rõ rành
Mặt trẽn mày trơ phường xỏ lá
Trò dơ kế hiểm lối lưu manh
“Sở Khanh” sau đã thành tên gọi
Cho kẻ ranh ma bội bạc tình!
 

Thúc Sinh
 
Con nhà giàu có, cũng thư hương
Sớm đã theo cha trải dặm trường
Việc học lơ là, thương nghiệp biếng
Làng chơi đắm đuối, nợ tình vương
Si bồ, chỉ biết thề chung thủy 
Sợ phép, không hề tỏ kỷ cương
Lúc được đền ơn run lập cập
Xem ra, Thúc cũng quá tầm thường!

 
tin tức liên quan