Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 70 đến số 72)

Ngày đăng: 09:43 24/12/2019 Lượt xem: 338
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 70 đến số 72) 
 
Bạc Bà
 
Khẩu Phật tâm xà, Vãi chẳng hay
Mới cho Kiều đến ở nhà này
Ngờ đâu mụ vốn gian tham lắm
Lại có cháu càng xảo trá thay
Hám lợi, hắn không từ hiểm độc
Cùng đường, nàng phải chịu chua cay!
Trời cao đã thấu điều oan nghiệt
Quả báo không tha kẻ ác này!
 
 
Bạc Hạnh
 
Mụ bảo rằng y rất thật thà
Không hề bạc bẽo, chớ lo xa
Bày ngay lễ vật thề chung thủy 
Nguyện hết thần linh hứa mặn mà
Cập bến, nào hay nơi quái quỷ
Vào nhà, mới tỏ chốn tinh ma
Cũng phường bán thịt buôn người cả
Báo oán truyền cho...chém cả nhà!
 

Sư Tam Hợp
 
Tam Hợp thiền sư tỏ đạo trời
Bàn về quá khứ lẫn tương lai
Thân sao hiếu nghĩa tuyền đôi ngả
Kiếp lại gian truân suốt một đời
Những lối thong dong đâu được chọn
Nhiều hang hiểm độc phải đành rơi
Tiền Đường rửa sạch điều nhơ nhuốc
Hãy kết bè lau để cứu người!    
tin tức liên quan