Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 76 đến số 78)

Ngày đăng: 08:56 26/12/2019 Lượt xem: 321
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 76 đến số 78) 
 
Hồ Tôn Hiến
 
Hồ Tôn Tổng đốc giỏi kinh luân
Nguyên súy vua ban, bậc trọng thần
Dẹp giặc không bàn mưu đánh trận
Chiêu hàng lại lập kế cầu thân
Gờm uy dũng tướng, lòng nơm nớp
Đắm sắc giai nhân, mặt độn đần!
Xử tệ hàng binh là hạ sách
Xem ra khó sánh được Từ quân!
 

PHẦN IV
CẢM TÁC
TỪ NHỮNG CÂU KIỀU

 
Chuyện cô Kiều
 
Câu chuyện nàng Kiều đẹp tựa tiên
Thần xui bạc mệnh, lắm oan khiên
Lại chàng Kim Trọng sầu duyên vỡ
Mượn ả Thúy Vân nối nghĩa liền
Bút tích buồn ghi thời tủi nhục
Hoa tàn tủi thẹn lúc đoàn viên
Vẽ chi bấy cảnh đau lòng thế
Vời vợi canh thâu dưới ánh đèn!
(Câu 204)
 

Đa tình đồng bệnh
 
Ấy cũng từng là một mỹ nhân
Mồ hoang lạnh lẽo, xót muôn phần
 tình, những kẻ đùa hoa nguyệt
Chủ ý, riêng nàng ngẫm bản thân
Ai có hiện hình trong lãng đãng
 sao lặng dáng giữa bần thần
Viếng người một chốc, rồi sinh mộng
Thăm hội đoạn trường lắm oán ân!
(Câu 80)
 

 
tin tức liên quan