Chùm thơ xuân hội viên Nguyễn tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:04 01/02/2020 Lượt xem: 346

-------------------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân hội viên Nguyễn tất Đình Vân
 
XUÂN SANG

Xuân sang chim hót nở hoa.
Lời ca Quan Họ ngân nga ngọt ngào.
Thắm tình Kinh Bắc trầu trao.
Để ai thương nhớ cồn cào nhớ thương...
 

MẦU XUÂN
 
Anh về Phú Mỹ*  quê em
Ngỡ ngàng quen lạ , lạ quen ngỡ ngàng
Tìm đâu cái lũy  tre làng
Nhà nhà như phố ve vàng , sơn xanh
 
Nhà xưa lúp xúp mái gianh
Đường xưa nắng bụi , mưa thành vũng sâu
Nay đường "cứng hóa " phẳng làu
Thoáng thông bóng lộn từ đầu , cuối thôn
 
Kinh Dương Vương đến hút hồn
Tu chỉnh, xây dựng bên cồn bãi sông
Ngàn đời cầu thỏa ước mong
Uốn mình sông Đuống đỏ dòng phù sa
 
Quê em đã có thời qua 
Đánh Pháp đuổi Mỹ giữ nhà nước non
Tình làng nghĩa nước vẹn tròn
Đôi vai gánh nặng để còn hôm nay !
 
Tương lai hạnh phúc cầm tay
Kết hoa quả ngọt tháng ngày gian lao
ngỡ ngàng như thể chiêm bao
Hay đang cõi thực ca dao cuộc đời ?
 
Quê hương Phú Mỹ em ơi !
Mầu xuân đang thắm rạng ngời tương lai !!!
-------------------------- 

(*) Phú Mỹ (Á Phú Mỹ ) Xã Đình Tổ , Thuận thành Bắc ninh)
 
TẾT NÀY
 
Tết này gói bánh chưng xanh.
Cho con áo mới, mua cành đào hoa.
Mẹ xưa,tết cũng xưa xa.
Mà con cứ ngỡ như là vừa đây.
Chai sần tay bố cầm cày 
Lưng còng của mẹ uốn cây lúa đồng.
trăng gầy mẹ gánh bềnh bồng.
Chiêm khô mùa úng, khoai nồng thay cơm.
Mồ hôi cha mẹ sớm hôm.
Thấm vào đồng ruộng ủ ươm mộng đời.
Tết này cha mẹ vắng rồi.
Tâm nhang Con lễ...Nhớ lời mẹ cha...
 

ĐẤT TRỜI XUÂN SANG
 
Đông đi sướt mướt cuối đường.
Càng thêm tê buốt Xóm-Phường đơn côi.
Thương nhau đừng rét-Rét ơi !
Để mùa nắng ấm Xuân tươi cõi người.
Xuân đang chúm chím nụ cười.
Đào Mai son phấn thêm tươi mỗi ngày.
Nhân gian muối mặn gừng cay.
Gió đưa cây cải...Ai say rượu đời ?
Thương nhau đừng có rét ơi !
Để mùa nắng mới...Đất trời Xuân sang !
 

MÙA XUÂN NHỚ BÁC
 
Mùa xuân hoa thêu sắc trời
Quả dệt sắc đất cho đời tươi xanh
nước non muôn nẻo nên tranh
hạt sương lấp lánh treo cành non tơ
Lời Bác nên nhạc nên thơ
Mùa xuân nhớ Bác sao cờ hồng bay...
                         

HỘI XUÂN

Rộn ràng trống giục hội xuân.
Dùng dằng giã bạn níu chân người về.
Ba tầm lúng liếng nghiêng che.
Càng như hé mở nét quê rạng ngời.
"Đừng về...Người ở " Em cười.
Nao lòng câu hát ,khôn rời được nhau.
Diết da hẹn đến hội sau.
Tứ thân  đầm ướt ...trao nhau nụ cười...               


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan