LÁ NGỤY TRANG
Trên đường hành quân
Bộ đội ngụy trang bằng lá cây rừng
Xanh màu cây ngọn cỏ
Xanh biêng biếc lúa đồng
Bát ngát mỏi cánh cò bay
Xanh ngời như mắt người con gái
Tuổi đôi mươi
Một thời
Tôi trộm nhớ thầm thương!
Lá ngụy trang xanh rợp các nẻo đường
Hậu phương ra chiến trường
Tươi sớm
Xanh chiều
Che mắt giặc
Để đồng đội tôi hành quân thần tốc
Vào tận sào huyệt Sài Gòn
Tiêu diệt giặc thù
Giải phóng Miền Nam!
.jpg)
Lưới ngụy trang
Ngôi sao vàng
Lung linh trên vành mũ
Soi sáng đường chúng tôi đi
Giáp mặt quân thù
Nhả đạn
Tấn công
Trả thù cho đồng bào Chiến sỹ
Anh dũng hy sinh
Giữ từng tấc đất Biên cương
Tuyến đầu Tổ quốc
Lá ngụy trang
Che mắt quân thù
Dịu nắng gắt trời trưa
Nâng bước lớp lớp cha anh
Hành quân đi đánh giặc
Gió lao xao
Nghe người yêu thầm nhắc
Hãy cố lên
Em vẫn đợi
Ngày về!
Hòa bình anh đã về
Hạnh phúc bên em
Hơn bốn chục năm nay
Lá ngụy trang vẫn xanh bay
Trên vành mũ
Và trong ánh mắt cháu con tôi!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-2-2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn