"Tìm em trưa Tháng Tư" -Thơ: Nguyễn Bá Thuyết - Phú Yên

Ngày đăng: 02:07 06/04/2020 Lượt xem: 513
TÌM EM TRƯA THÁNG TƯ
  
Anh muốn viết những vần thơ Tháng Tư
Của một thời háo hức nhung nhớ
Bài thơ tình năm xưa viết dở
Để bây giờ Tháng Tư nhớ vu vơ.
 
Áo nàng Bân em may đã xong chưa?
Giờ ai mặc để lòng anh thấy lạnh
Trưa Tháng Tư chiến thắng về… lấp lánh
Anh tìm hoài mà chẳng thấy em đâu?...
 
Hoa Phượng sớm khuất ở chốn nao
Không nở đỏ nơi ngày nào hò hẹn
Những cơn gió xuân cuối mùa lại đến
Không đủ lòng mát dịu yêu thương!
 
Tháng Tư rồi lòng mãi cứ vấn vương
Bao canh cánh ước rằng em sẽ tới
Bao năm rồi chúng mình xa vời vợi
Chút tình vương cho chờ đợi mong manh.
 
Tháng Tư rồi em còn nhớ đến anh?.
Người Chiến binh thấy tên em… ai viết?
Em hi sinh… khi chiến tranh vừa hết
Em đã tìm anh trên khắp nẻo chiến trường…
 
Quê hương ta giờ dài rộng muôn phương
Không phải căn hầm, lán tranh nhỏ bé
Em ơi em!... không gian dài rộng thế…
Chẳng có em… trời đất hẹp vô cùng!!!

 
  
Phú Yên 04/4/2020
Nguyễn Bá Thuyết - Phú Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258548 - 0363428979

tin tức liên quan