Chùm thơ quê hương của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:10 17/04/2020 Lượt xem: 566
 
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
QUÊ HƯƠNG SỐNG ĐỘNG
                                         
Vang ngân gió tình ca làn Quan Họ
Đã muôn đời say đắm khúc dân ca
Quê Kinh Bắc nơi sông Cầu suối Hoa
Thơ vua Lý vẫn ngân nga làn sóng
 
"Nam Quốc Sơn Hà ..." vọng vang bay bổng
Khắp mọi miền truyền thống nối cha ông
Say mê lắm gió diều quê lồng lộng
Lời dân ca rung động mãi trong lòng
 
Bụi tre ngà, ngựa sắt phi thánh gióng
Kinh Bắc ngàn năm đánh giặc diệu kỳ
Như Nguyệt chiến công... từng bước ta đi
Thời chống Pháp và thời kỳ đánh Mỹ
 
Thắng lợi vinh quang thế kỷ sử vàng
Bóng Bác Hồ tươi sáng khắp phố làng
Nhà cao vút thênh thang đường trường trạm
Diện sáng ngời tỏa sáng giữa trời Nam
 
Quê hương ta bao thôn nữ say làm
Đồng năm tấn gặt chất chồng bồ thóc
Tiếng cười vui lớp lớp trường trẻ học
Hố bom xưa cây đã mọc  tươi xanh
 
Khi xuân về liền chị níu liền anh
Cặp từng đôi sánh vai đi ngày hội
Lời ca vang cờ hồng bay phơi phới
Dòng sông Cầu vời vợi nước mây xanh
 
Nơi Đông Hồ sáng điệp nét tươi tranh
Núi ThiênThai long lanh dòng sông Đuống
Loan Phượng ăn soài ngắm nhìn đồng ruộng
Lúa nhường phần cho nhà máy mọc lên
 
Khoảng trời xanh tiếng ca máy reo rền
Cô thôn nữ tươi cười bên cỗ máy
Đuống đỏ phù sa sông cầu xanh chảy
Xuôi xuống biển đông sóng dậy bạc đầu
 
Quê ta đó muôn sắc ngàn màu
Ta hãy cùng nhau bảo toàn phát triển
Cho quê hương sống động đời đời
Cho quê ta mãi mãi ... xanh tươi... 
  
MÙA XUÂN SÔNG CẦU
                                          
Như Nguyệt nay gọi sông Cầu
Mùa xuân Quan Họ hẹn nhau đi thuyền
Ngân nga trầm bổng trao duyên
Đôi bờ xanh thắm một miền dân ca
 
Lơ thơ nước chảy hiền hòa
Trời xanh nước biếc thơ ca muôn đời
níu chân " Người ở... Người ơi "
Một lần đã đến suốt đời nhớ nhung
 
Đôi bờ chiêng trống thì thùng
Qua đường cao tốc vòng cung cầu vồng
Trăng vàng soi bóng dòng sông
Âm vang Như Nguyệt chiến công thuở nào
 
thơ thần vang vọng sóng trào
"Nam Quốc... " từ đó tạc vào lòng dân
Sông Cầu Kinh Bắc mùa xuân
Dân ca văng vẳng vọng ngân đời đời...
  
VẤN VƯƠNG QUAN HỌ
                                          
Vấn vương quan Họ nụ cười
Lời ca dịu ngọt trầu mời tay " Tiên"
Hồng tươi má núm đồng tiền
Eo thon thắt đáy mắt huyền dao cau
Gió bay giải yếm bắc cầu
Ba tầm nghiêng ngả cùng nhau che người
Nghe câu " Người ở ... Người ơi "
Vấn vương Quan Họ... Suốt đời yêu thương.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan