Thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:54 23/04/2020 Lượt xem: 449
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
HỒI ỨC KHÔNG QUÊN
 
Bốn nhăm năn rồi lòng bỗng nhớ bâng khuâng
Bốn nhăm năm thời gian trôi nhanh quá
Bốn nhăm năm bây giờ mình khác lạ
Tóc để trắng đầu, râu lởm chởm mọc ra…
 
Vẫn nhớ về ký ức đã qua
Mười tám tuổi xa nhà đi đánh giặc
Pháo cao xạ bắn Mỹ đến đất Bắc
Chiến thắng trận đầu là ở Hà Tây (1)
 
Cuộc chiến tôi đi hơn bốn ngàn ngày
Khẩu súng, ba lô qua nhiều vùng đất nước
Miền Bắc, Miền Trung, Trường Sơn, Phú Quốc
Những chặng đường nhiều kỷ niệm khó quên…
 
Quên sao được trận địa ở Tân Biên
Ngay ngã ba Thiện Thiện Ngôn – Xa Mát
Có núi Bà Đen giữa trời xanh bát ngát
Có chiến công của các chị, các anh!...
 
Rồi tôi trở về làng 10, làng 5
Đất Lộc Ninh – (Thủ đô giải phóng)
Rồi nhận lệnh thủ đô điều động
Về vây ép địch ở thị xã Bình Long…
 
Chiến dịch “Hồ Chí Minh” ta nổ súng tiến công
Vào Sài Gòn trận cuối cùng toàn thắng
Chúng tôi ôm nhau nước mắt trào sung
Đời lính đầu tiên khóc chỉ vì mừng sướng
 
Chúng tôi lại đi chiếc “bòng” đeo sau lưng
Và khẩu súng đến những miền mới lạ
Tây Nam ơi! những vùng quê xa quá
Rạch Giá – Hà Tiên – Phú Quốc cuối trời

Bốn nhăm năm nay đã qua rồi
Là người lính không thể nào quên được
Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ Quốc
Đến bây giờ ký ức chẳng mờ phai

 
 
08/4/2020
Nguyễn Đình Sinh

------------------------------------------------------
(
1) Ngày 27/7/1965 trận đầu Hà Tây đánh thắng Bắn rơi 5 máy bay Mỹ, bắt sống 3 giặc lái tại Hà Tây và Hòa Bình.
 
QUYẾT TÂM THẮNG DỊCH
 
Covid chính hiệu “Chi Na”
Xuất từ Vũ Hán đi ra toàn cầu
Làm cho thế giới đau đầu
Đâu đâu cũng phủ một màu tóc tang
 
Việt Nam trận tuyến sẵn sàng
Toàn dân đoàn kết quyết tâm đẩy lùi
Đài báo mang những tin vui
Chưa ai tử nạn gặp xui xẻo đời
Hơn trăm người đã khỏi rồi
Còn hơn trăm nữa chắc rồi cũng qua
 
Hoan hô dân Việt Nam ta
Cách ly giãn cách thật là thông minh
Khẩu trang luôn ở miệng mình
Không có tụ vạ xập xình ô – kê
Không tiệc tùng, chẳng hội hè
Chỉ thị 16  - Dân nghe làm liền…
 
Cùng nhau đoàn kết tiến lên
Quyết tâm thắng dịch làm nên danh đời

 
 
BIỂN RU
 
Đêm nay trên biển Khánh Hòa
Nghe trong tiếng sóng lời ca vỗ về
Lời ru sóng biển hồn quê
Mặn mòi biển cả nhớ về các anh
Gạc Ma con mắt biển xanh
Lệ rơi máu đỏ trở thành nhớ thương
Sáu tư chiến sỹ ngoan cường
Vòng tròn gửi lại máu xương nơi này
Mười bốn tháng ba nơi đây…
Ngàn năm còn nhớ thù này không quên
Bởi quân Bành trướng đê hèn
Gian tham thâm độc gây nên oán thù
 
Mặn mòi trong gió biển ru
Ai ơi hãy nhớ mối thù Gạc Ma…

 
 
10/03/2020
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT – Trường Sơn
ĐT: 03718551056
tin tức liên quan