Thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 06:14 09/05/2020 Lượt xem: 550

------------------------------------------------

THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

NGÀY VUI THỐNG NHẤT
 
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã giành chiến thắng huy hoàng”
Quân dân cả nước hát vang
Ngày vui thống nhất sao vàng cờ bay
 
Chúng ta đi mười ngàn ngày không nghỉ
Đánh Pháp thua, đánh Mỹ nhảy vào
Đạn bom ngày thét, đêm gào
Tay sai cõng Mỹ giết bao dân lành…
 
Chúng muốn ta trở thành nô lệ
Đưa ta về “đồ đá” ngày xưa
Dân ta trí dũng có thừa
Dạy cho giặc Mỹ thắng thua trên trời…
 
Toàn dân đã làm theo lời Bác
Quyết một lòng đãnh giặc Hoa Kỳ
Một lòng đuổi Mỹ cút đi
Tay sai bán nước tức thì phải tan…
 
Những trận đánh hiên ngang oanh liệt
Trên bầu trời Hà Nội bảy hai (1972)
Siêu pháo đài B52
Phơi thây tan xác nằm ngoài chân đê
 
Mỹ phải ký pa-lê (Hiệp định)
Rút quân về kẻo dính chết oan
Bảy nhăm (1975) quân Ngụy đầu hàng
Thiệu phải trốn đến Đài Loan ẩn mình
 
Thống nhất rồi hòa bình sung sướng
Toàn dân ta Nam – Bắc một nhà
Nhớ Bác Hồ đã đi xa
Quân dân hát mãi bài ca ơn người.
 
22/4/2020
 
   

NHỚ BÁC
 
Chúng con nhớ Bác, Bác ơi!
Những câu Bác dạy, những lời Bác răn
Tiến lên giải phóng Miền Nam
Hòa bình thống nhất giang san một nhà
Dựng xây Tổ Quốc chúng ta
Dân giàu, nước mạnh thật là phồn vinh …
Sống trong hạnh phúc hòa bình
Tự do độc lập văn minh đẹp giàu
Lời Bác dạy nhớ thật lâu
Đó là bài học làm câu tu mình.
 

Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

ĐT: 0378851056                                                                                        

 

tin tức liên quan