Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 2)

Ngày đăng: 07:39 06/07/2020 Lượt xem: 442
(Tiếp theo 2)

Bài xướng
 
Bớ làng !
 
Suốt ngày rảnh rỗi cũng đôi khi
Viết được thơ hay có ích gì
Vợ muốn ngâm hoài không thể nghỉ
Em đòi dợt mãi khó mà đi
Đã dùng hổ cốt thêm cao khỉ
Vẫn oải ba sườn rã tứ chi
Bạn hữu cao tay giùm tớ nhỉ
Trượng phu chẳng lẽ cứ ù lì.

Văn Cầm, Đà Nẵng
  
Bài họa
 
Làng ơi!
(Ngũ độ thanh)
    
Dịch trỗi tràn lan, phải lắm khi
Ngồi yên một chỗ, chả ra gì!
Cho dù nhớ bạn đành xa nghỉ
Dẫu có thương mình chẳng được đi
Mệt rã thêm liều cao cốt khỉ
Ê chề tẩm cốc rượu toàn chi
Làng ơi! Hãy thấu cùng tôi nhỉ
Chẳng lẽ chồn chân lại trú lì!

Hồ Văn Chi  
 

Bài xướng
 
Hai đầu nỗi nhớ
 
Hai đầu nỗi nhớ nhớ về em
Trằn trọc năm canh gió động rèm
Xao xuyến  lời yêu lời mỹ nữ
Bồi hồi tiếng thở tiếng con tim
Tình thi lấp lánh không phai nhạt
Nghĩa bạn lung linh chẳng lặng im
Chiến thắng dịch rồi anh sẽ đến
Xa ngàn cây số vẫn đi tìm.

Nguyễn Quang Chính, Hà Nội 
 

Bài họa
 
Hai đầu nỗi nhớ
 
Chống dịch, ngồi nhà mãi... nhớ em
Trường canh nẫu ruột... gió lay rèm
Ai ca nhè nhẹ đầu con ngõ
Ta giấu âm thầm giữa trái tim
Bạn rủ, chờ lâu... không gặp vội
Thơ hòa, hẹn mãi... vẫn nằm im
Mong ngày Covid tiêu trừ sạch
Mở hội Đường thi, sẽ đến tìm!

Hồ Văn Chi 
 

Bài Xướng:
 
Vịnh cảnh corona
(Thành phố Đà Nẵng)

Đường phố lưa thưa chợ vắng tanh
Vài bông phượng sớm nhú trên cành
Ngập ngừng dừng lại lưu vườn cảnh
Thong thả đứng nhìn giữ bức tranh
Bến nhớ sóng lay trời ráng động
Bờ yêu hoa nở bóng trăng thanh
Sắc cây ánh nước nên thanh tịnh
Thông thoáng Đà Thành mãi đượm xanh

Trần Quốc Hải, Đà Nẵng 
 
Bài họa
 
Đà thành thời Covid
 
Đương kỳ chống dịch, phố buồn tanh
Lá đón hè sang phủ rợp cành!
Phước Mỹ bờ yên không khách tắm
Hàn Giang bến tịnh chẳng thuyền tranh!
Mênh mông đại lộ xe thưa thớt
Lặng lẽ cao lầu dáng lịch thanh
“Giãn cách”, chung tay trừ lũ quỷ
Đà Thành vạn thuở vẫn tươi xanh.

Hồ Văn Chi
Hội viên hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan