"Chuông ngân" - Thơ: Đinh Hởi

Ngày đăng: 09:30 02/09/2020 Lượt xem: 460

--------------------------------------------------------------------------

THƠ MÙA HIẾU HẠNH CỦA ĐINH HỞI

CHUÔNG NGÂN

Chuông ngân hòa cảm nhân gian
Lâm thâm mưa tiết Vu Lan trắng trời

Khói nhang quyện bóng... Mẹ ơi!
Bạc đầu con vẫn thấy đời bơ vơ

Cau buông lá gió vật vờ
Âm thầm ngõ vắng
                               thẫn thờ...
                                            nhớ thương

Thân gầy lặn lội gió sương
Liêu xiêu bóng đổ bờ mương nhạt nhòa

Áo nâu phai bợt đường tà
Sờn vai... mẹ tiếc xuýt xoa... bần thần

Lửa lòng cháy đỏ mặt sân
Chập chờn dáng Mẹ tảo tần nuôi con

Tàn thiêng bay bổng xoay tròn
Lòng mừng...
                   Mẹ đã thương con...
                                                nhận rồi.

 
Đinh Hởi - Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan