Miền quê Kinh Bắc và thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:46 08/10/2020 Lượt xem: 360
MIỀN QUÊ KINH BẮC VÀ THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

NẮNG THU
 
Đưa ta về với ngày xưa
Có câu ca cổ đò đưa mái chèo
Giếng đình soi bóng trong veo
Ao làng xuống tắm cả chiều nắng thu
 
Hàng tre rủ rỉ chim gù
Lời ca em hát bỏ tù tim nhau
Chuyện vui nở đỏ môi trầu
Chuyện buồn mây cũng mưa ngâu giọt buồn
 
Mông lung về với cội nguồn
Đâu là  bọc trứng khởi nguồn Âu Cơ
Ta như hư thực trong mơ
Tìm trong gốc rễ, " bến bờ"  Lạc  Long ...
 
Nắng thu nhuộm lúa vàng bông
Chắt chiu em nhặt... trên đồng nắng thu...
 

LÀNG
 
CỬU YÊN tên gọi làng ơi !
Yên bình xung túc rạng ngời danh lưu *
Bốn mùa ngọn gió hiu hiu
Chuông chùa Linh Ứng vọng chiều ngân nga...
----------------------------------------- 

(*) ý nói trạng nguyên Vũ Kiệt 
 
CHÙA DÂU
 
Đằng tây dẻ quạt chiều rồi
Tiếng cầu kinh gió mây trời đưa xa
Chùa Dâu năm tháng phôi pha
Rêu phong cổ kính nhạt nhòa gió sương...
 

BÚT THÁP
 
Uy nghi Bút Tháp vẽ  (viết) trời
Màu xanh non nước rạng ngời ngày đêm
Dòng sông Đuống chảy êm đềm
Phù sa lắng đọng ngọt thêm kiếp người...

 
 
BỜ ĐÊ SÔNG ĐUỐNG
 
Về đây xuân đã về rồi
Bờ đê phố lấn bãi bồi... về đâu ?
Nước sông sa nhuộm đỏ mầu
Có người giã bạn qua cầu "áo bay"
 
Tôi đi tấp tểnh tối ngày
Tìm cô yếm đỏ cầm tay ngày nào?
Người xe xuôi ngược ồn ào
Thoáng tà áo trắng đi vào triền đê
 
Ai ngờ mưa bóng mây về
Có đôi chung nón vai kề bờ vai
Ngoài sông con sóng chạy hoài
Bờ đê sông Đuống...có ai... đứng chờ...?
 
Tôi đi lẻ bóng ngẩn ngơ
Bờ đê
       lê bước... 
                 thẫn thờ...chiều hoang...
  

LƠ THƠ SÓNG NƯỚC
 
Lơ thơ sóng nước sông Cầu
Câu ca Quan Họ bãi dâu dội về
Con thuyền xuôi ngược miền quê
Còi tàu chuyển bánh đi về phương xa ...
 
Sông Cầu muôn thuở quê ta
Để cho thương nhớ 
                         trẻ già 
                                khôn nguôi...
 

HƯƠNG  QUÊ
 
Em nghiêng nón bước rộn ràng
Se se gió nội đồng vàng lúa hương
Người  đi tấp tểnh trên đường
Người khom dưới ruộng tay đương gặt mùa
 
Mồ hôi ướt áo nắng trưa
Tiếng  xe ồn ã chạy đưa lúa về
Con thuyền thả lưới bên đê
Vai em gánh nặng hương quê đồng làng
 
Nhà nông muôn nỗi  mơ màng
Gặt về no ấm, chợ hàng bán mua
Ngày đêm đổi gió mùa mùa
Riêng em thì vẫn sớm trưa với đồng ...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan