"Mẹ Việt Nam" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 03:11 19/10/2020 Lượt xem: 407

MẸ VIỆT NAM
(Thay lời muốn nói cho 20/10)
 
Khởi nguồn từ mẹ Âu Cơ
Bốn nghìn năm trước nên thơ kêu hùng
Nước có biến gánh nghiệp chung
Xông pha ra trận vẫy vùng chiến xa
Chồng con ra trận... ở nhà
Dựng xây nghiệp lớn quốc gia vững bền
Khi đất nước trở bình yên
Công dung ngôn hạnh thảo hiền trước sau
Vượt bao sương nắng dải dầu
Làm bà, làm mẹ, làm dâu vẹn toàn
Được giao việc nước hân hoan
Nổ lực vươn tới kết đoàn góp công
Mẹ Việt Nam - triệu hoa hồng
Xứng danh con Lạc, cháu Hồng ngàn năm
Mẹ Việt Nam - tựa trăng rằm
Hiền thục kiên dũng tấm lòng thanh cao!

 
Phú Yên, 17/10/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan