Thơ Nguyễn Bá Thuyết *

Ngày đăng: 10:52 20/10/2020 Lượt xem: 427
---------------------------------------------------------------------

THƠ NGUYỄN BÁ THUYẾT
THÁNG MƯỜI TRONG TÔI
 
Tháng Mười rủ mùa thu theo gió
Gửi nhớ thương xa đến tận chân trời
Em nở nụ cười, mắt vui thảng thốt
Tháng mười đem con nắng chia đôi
 
Có cơn gió len về bên cửa sổ
Nắng tháng mười hôn nhẹ gót chân
Em áo dài mềm như dải lụa
Nét rạng ngời giữ mãi sắc thanh xuân
 
Tháng Mười rải hương lên tà áo
Tháng Mười làm sửng sốt lòng tôi
Những mỹ nhân hiện từ miền dư ảnh
Dạ bồn chồn phảng phất buổi chia phôi
 
Tháng Mười mẹ và em đẹp quá
Mưa ngừng rơi hoa nở rợp chiều
Ta bỗng thấy tháng Mười yêu đến lạ
Tim rộn ràng nhớ mẹ nhớ em yêu!...
 

Phú Yên, 19/10/2020
Nguyễn Bá Thuyết

 
QUA MIỀN TRUNG MÙA BÃO LŨ
 
Qua miền Trung vào mùa bão lũ
Đại hồng thủy gây hoạ với đời
Kìa áp thấp và mưa xối xả
Gió giật từng cơn xoáy vẹo nơi nơi
 
Mẹ dầm mình che đàn con dại
Cha lặn ngụp neo cột sợ nhà trôi
Gió mạnh hết mưa dần ngớt lại
Bão đi qua xơ xác bãi bồi
 
Nước vẫn dâng cả làng co cụm
Của cải riêng bão lũ hoá thành chung
Nước càng cao mọi người dồn lên mái
Gói mì tôm chia nhỏ ăn cùng
 
Ơi miền Trung!... thương ơi mùa bão lũ!...
Nhiều thứ trôi theo dòng xoáy điên cuồng
 
Trời trả lại phù sa... màu xanh hứa hẹn
Trả miền Trung lại với tình người
Càng gian nan nhân cách càng vĩ đại
Người đi rồi tình gửi lại miền Trung!...
 

Phú Yên, 10/10/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan