Chùm thơ của Hội viên VHNT TS Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:34 27/10/2020 Lượt xem: 387
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

NHỚ ĐỒNG ĐỘI BẠN TÔI
 
Trời
tuôn mưa ào ào
Tôi 
nhớ bạn nao nao
Bê năm hai (B52) tọa độ
Bạn yên ngủ nơi nào ?
 
Đêm ấy tôi tê tái
Máu chảy ướt áo quần
tìm bạn từng thớ thịt 
Mảnh xương còn một phần
 
Mấy đồng đội thiếu chân
Người gửi tay rừng núi
Người ngủ im không nói
Người u ơ tiếng gọi
 
Vết thương tôi buốt nhói 
Sức tôi thở ra tai
cấp cứu không quản ngại
Cho đồng đội thương binh...
 
Ngày thống nhất hòa bình
Thoắt nay bốn chín năm 
Quê mưa rào tươi mát
Bạn ơi ! bạn có ướt ?
 
Mưa ... 
lòng tôi sướt mướt
Nhơ đồng đội ... 
bạn tôi.

Mùa thu 2020
 
VÕNG TA
(Tặng chiến sĩ Trường Sơn )
 
Bên này sườn núi cao vượn hót
Bên đây suối rì rào xuống thung
Xa xa bom đạn ì ùng
Võng ta yên tĩnh một vùng trăng soi...
 
Chiến binh mấy lúc thảnh thơi
Nằm trên chiếc võng ...hát lời... mẹ ru...

  

LÒ LUYỆN 
 
Xa quê càng nhớ tương cà
Nhớ niêu cá bống mẹ ta  kho riềng...
Trường sơn thiếu muối thường xuyên
Thiếu rau thiếu gạo liên miên tháng ngày.
 
Cải thiện bộ đội mà hay
 Bắn săn , môn thục ,tàu bay, măng rừng...
Gảy đàn vỏ đạn tưng tưng
Lời ca trầm bổng núi rừng vọng vang...
 
Trường Sơn lò luyện đồng - vàng
Nghĩa tình chiến sỹ lại càng sắt son...
Xông pha bom đạn mất còn
Hy sinh vì nước nì non quê nhà.
 
 

XUÂN  HỒNG
 
Thuận chiều gió thổi đông nam
Đại ngàn nhuộm mới sắc chàm áo em
Biển xanh sóng cũng êm đềm
Và em da diết nỗi niềm anh yêu
 
Xuân nào bóng chiếc liêu xiêu
Đỉnh đèo bom đạn cháy chiều Trường Sơn
Đói ăn giấc ngủ chập chờn
Vắng dần đồng đội từng cơn bom rền
 
Hậu phương chăm sóc lúa lên
Gom từng hạt gạo không quên chiến trường
Góp quân góp của lên đường
Đi ra tiền tuyến kiên cường lập công
 
Đến ngày toàn thắng Xuân Hồng
Thống nhất non nước cờ hồng tung bay
Đón anh em ửng má hây
Nụ cười lúng liếng như ngày đầu yêu...

 

HUYỀN THOẠI LƯU  DANH
 
Muôn sông đổ dồn về biển
Chiến hào  hát khúc tình ca
Đồng đội vượt rừng núi tiến
Giành về thống nhất Sơn Hà
 
Núi hùng vĩ dáng ông cha
Sông dịu  mát hiền tựa mẹ
Ta thân tre nương núi sông
Ta phận cỏ kết xanh đồng
 
Giặc nước là cùng diệt chống
Cho núi sông liền một giải
Cho xuân tươi xanh mãi mãi
Cho lờii ca vang ngân dài...
 
Trường Sơn ơi ! Trường Sơn ơi !
Đã vào huyền thoại muôn đời lưu danh !!!


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan