" Miền Trung" - Thơ: Vũ Hồng Thái

Ngày đăng: 06:30 07/11/2020 Lượt xem: 260
MIỀN TRUNG
Kính tặng đồng bào, đồng đội miền Trung !
 
Miền Trung của ta !
Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Cả nước ơn Người
Sống được: nhờ Người cùng Trường Sơn che chở
Thắng Mỹ: nhờ Người "xe chưa qua nhà không tiếc"
Giàu đẹp: nhờ Người bao kỳ quan, vịnh đẹp, cố đô…
Thế mà sao miền Trung khổ quá
Nắng gió như thiêu, như đốt - tại trời
Lũ lụt triền miên, núi lở, người chết, nhà trôi
Tại ai ? - Tại nhân tai
Lợi ích nhóm, "bóc ngắn cắn dài"
Thủy điện nhỏ lấy cớ khai thác gỗ
"Tức nước, vỡ bờ" sụt núi - đương nhiên
Trăm người chết còn đau nào hơn
Ba cháu nhỏ mất cha mất mẹ
Bẩy mạng một nhà núi đè sập một đêm
Đưa vợ đi đẻ bị nước cuốn, có ác nào hơn ?
Vài chục chiến binh hy sinh cùng tướng
Có trận đánh nào chỉ thiệt hại ta đâu !
Hãy đến:
Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên
Nơi có Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9, Tây Ninh…
Để thấm: sự hy sinh của đồng bào, đồng chí.
Cùng em hát: "Bài ca Vĩnh Linh"
Và xem phim: "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"
Nghe em ngâm bài thơ: "Người con gái Việt Nam"
Rồi đi thăm quan Mỹ Sơn, Cửu Đỉnh, Hội An…
Cùng cả nước tự hào và hãy vì miền Trung ruột thịt.

 
Tháng 10 năm 2020
VŨ HỒNG THÁI
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
ĐT: 0913.291.342

tin tức liên quan